Trẩy hội, du xuân trên nóc nhà Đông Dương

Ngắm mây trắng từ cáp treo, trẩy hội cùng người H'Mong hay hòa mình vào chốn tâm linh là những hoạt động du xuân được lòng du khách ghé thăm Fansipan dịp đầu năm.

Vào một ngày Sa Pa lất phất mưa xuân, bạn bước lên toa tàu hỏa màu đỏ, vượt qua thung lũng Mường Hoa để đến với ga đi cáp treo lên Fansipan. Ở phía bên kia của khung cửa sổ con tàu leo núi hiện đại, cả một thung lũng ngập trong sương khói, những nếp nhà nằm thơ mộng dưới chân núi, điểm đâu đó những chấm hoa mận, hoa đào trên nền vạt rừng xanh thẫm, những thửa ruộng bậc thang cô tịch. Tất cả ẩn hiện và lướt qua khung cửa tựa một bức tranh thủy mặc đang chuyển động chậm rãi.

Khi bắt đầu hành trình cáp treo, bạn được bồng bềnh trên những dải mây. Nhìn xuống dãy Hoàng Liên Sơn đầy bí ẩn, bạn sẽ muốn rẽ mây để khám phá từng cánh rừng, từng bản làng hay chạm tay vào các thửa ruộng bậc thang yên bình.

Fansipan những năm gần đây đã trở thành điểm đến yêu thích ở Tây Bắc, với những công trình tâm linh kỳ vĩ mang dáng dấp chùa Việt trên Nóc nhà Đông Dương, sở hữu hoa lá bốn mùa và những lễ hội kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Mùa nào Fansipan cũng quyến rũ: Hạ - rừng đỗ quyên bung nở; thu - lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang; đông - dãy Hoàng Liên Sơn phủ tuyết hư ảo; xuân - hàng ngàn loài hoa đào hoa mận tưng bừng khoe sắc.

Đào phai phủ vào mây một màu trời thơ mộng. Đào Pháp, bích đào mang đến vẻ rực rỡ sang trọng cho Fansipan, đào mèo vàng hay đào bạch quý hiếm lại khiến cho du khách trầm trồ ngạc nhiên bởi sắc hoang sơ, mỏng manh và thuần khiết. Anh đào Nhật Bản, anh đào Côn Minh cũng đang cho lứa bông đầu tiên trên miền sơn cước.

Xuân về, Fansipan đích thị là một vườn đào khổng lồ, nơi hơn 600 gốc đào các chủng loại bung nở từ con đường dẫn vào khu du lịch đến ga đi và sau vườn hậu viện.

Tất nhiên không chỉ có hoa đào, hoa mận, mà hơn 30.000 cây tulip, gồm giống tulip đen quý hiếm, 4.000 cây cúc lá nho, hàng nghìn cây thu hải đường, cúc mâm xôi, xác pháo, phong lữ, đỗ quyên, panse, mãn đình hồng, hoa mõm sói… cùng đua nhau nở như muốn gom cả mùa xuân của đất trời lên đỉnh Fansipan.

Thảng hoặc đâu đó trên cung đường đến với Fansipan, bạn sẽ bắt gặp trai làng gái bản xúng xính váy áo xanh đỏ nắm tay nhau đến chợ xuân để hẹn hò, để ngất ngư bên ché rượu. Đâu đó đám trẻ thơ vùng cao vận những chiếc áo nhiều màu sắc đang nô đùa dưới những vạt đào hồng phấn, đàn trâu thủng thẳng gặm cỏ dưới thung lũng yên bình…

Mùa xuân Fansipan không chỉ có hoa và núi rừng kỳ vĩ mà còn vô cùng rộn ràng với lễ hội mang đậm sắc màu Tây Bắc. Cả Fansipan được trang hoàng trong sắc màu tươi vui, hoan hỉ.

Ngay từ lối vào là cổng chào cách điệu từ hình dáng của 6 chiếc khèn, mở lối tới đại cảnh váy xòe dân tộc, rồi dẫn tới Con Đường Mùa Xuân rực rỡ, tô điểm bằng những khóm hoa rộn ràng khoe sắc bên các thếp thổ cẩm sắc màu, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao…

Giữa không gian bồng bềnh mây núi ấy, du khách sẽ được đắm chìm trong tiếng khèn réo rắt của các chàng trai bản, say trong vũ điệu núi rừng của những cô gái H’Mong xập xòe váy áo, mãn nhãn với các màn so tài biểu diễn khèn hoa của các nghệ nhân, biểu diễn võ thuật, dự đám cưới người Dao truyền thống…

Người đi hội mê mải tìm lại tuổi thơ trong những trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, đánh én, nhảy sạp, múa xòe, thổi khèn lá, bịt mắt đập niêu… Khi đã chơi hội mệt rồi, họ tìm một quán lá trong chợ phiên Tây Bắc để nhấp ngụm rượu bản vừa mới nấu, hít hà mùi lá men rừng thơm nồng, rồi thấy vị ngô, vị gạo còn đậm đà trên đầu lưỡi.

Nếm vị nếp nương mọng ngọt, cùng nhau giã bánh dày, làm bánh cốm, lại nghe mùi dẻo thơm của thịt trâu gác bếp lẫn trong hương rượu ngô thơm nồng, khách thập phương say hơi men, say người, say cảnh và say cả đất trời Fansipan.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nhưng cũng là tháng đến cửa chùa chiêm bái, để gạt bỏ hết muộn phiền, tham, sân, si, để thỉnh cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc. Đến Fansipan, Phật tử như được tìm về với cội nguồn, tìm thấy mạch nguồn linh khí Việt.

Trải dài từ độ cao hơn 1.600 m tới chóp tháp 3.143 m, các công trình kiến trúc tâm linh mang dáng vóc chùa Việt thế kỷ 15, 16 sừng sững, uy nghiêm giữa bồng bềnh mây núi, tĩnh mịch, linh thiêng.

Từ trên cao nhìn xuống, tổ hợp tâm linh với những mái chùa ẩn hiện trong mây, dẫn lối bởi những bậc cầu thang mềm mại bám trên các vách núi cheo leo.

Từ dưới nhìn lên, ở độ cao 3.000 m, đại tượng Phật A Di Đà cao 21,5 m sừng sững uy nghiêm được đúc bằng đồng theo phương pháp chưa từng được thực hiện tại Việt Nam trước đó. Đó là ốp những miếng đồng nhỏ dày 5 mm lên một kết cấu khung sắt có thể tích gần 1.000 m3.

Từ đại tượng Phật, dạo bước trên con đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng cao 2,5 m dưới những gốc đỗ quyên cả trăm năm tuổi, đến với quần thể Kim Sơn Bảo thắng Tự, khách hành hương ngỡ như đang bước đến cõi Phật diệu huyền.

Trên trục chính của quần thể là một tòa bảo tháp cao 11 tầng, được làm bằng đá nguyên khối có kiến trúc kế thừa phong cách ngôi tháp chùa Phổ Minh ở Nam Định - nơi quàn xá lỵ Phật hoàng Trần Nhân Tông. Xa hơn nữa là tượng Quan âm cao 9 m, ngự trên một tảng đá vươn cao, mặt hướng về biển mây và cảnh núi non hùng vĩ, đài gác Đại Hồng Chung cao 35 m với lầu chuông tám mái…

Mùa xuân năm nay, đến với quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan, du khách và Phật tử càng hoan hỉ hơn khi được chiêm bái xá lợi Phật linh thiêng được trang trọng đặt trong tháp pha lê lưu ly 7 tầng, tỏa sáng lung linh giữa không gian trang nghiêm mà lộng lẫy trong lòng đại tượng Phật A Di Đà. Đây là ngọc xá lợi Phật được các cao tăng Myanmar trao tặng tổ đình Vĩnh Nghiêm, và được tổ Đình Vĩnh Nghiêm cúng dường đại tượng Phật tại Fansipan.

Giữa tiết trời lất phất mưa xuân, dạo bước an yên giữa quần thể kiến trúc tâm linh uy nghiêm kỳ vĩ, cúi đầu trang nghiêm trước đức Phật linh thiêng, ngắm hoa nở, mây bay, núi trập trùng núi giữa ngàn mây sẽ là một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa, là chuyến du xuân an nhiên cho bạn và những người thân yêu.

Giang Quốc Hoàng
Đồ họa: Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tray-hoi-du-xuan-tren-noc-nha-dong-duong-post927902.html