Trẻ 3 tuổi liên tục bị bạn quấy rầy: Chủ nhóm lớp xin lỗi gia đình

Chủ nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu, quận 7 gửi lời xin lỗi gia đình cũng như mong muốn được bù đắp phần nào vì đã để trẻ hơn 3 tuổi liên tục bị bạn quấy rầy ở lớp.

Sự việc chị Nguyễn Hiền phải cho con nghỉ học tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu, quận 7 sau nhiều lần bị bạn cùng lớp đánh, ôm, xô, tát được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao.

Để tìm hướng giải quyết sự việc trên, chiều 8-5, UBND phường Bình Thuận, quận 7 đã mời các bên liên quan lên làm việc.

Cuộc họp có sự tham dự của UBND và Công an phường Bình Thuận, phòng GD&ĐT quận 7, quản lý nhóm lớp mầm non Việt Âu, chị Hiền cùng gia đình bé M - bạn trai thường xuyên có hành động quấy rầy con chị Hiền.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều nay. Ảnh: UBND phường Bình Thuận

Trao đổi với PV sau khi kết thúc buổi làm việc, chị Hiền cho biết, chiều nay, chủ nhóm lớp đã gửi lời xin lỗi đến gia đình chị và sẽ có văn bản công khai về vấn đề này. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng mong muốn sửa sai, hy vọng gia đình chị tiếp tục cho con trai đi học trở lại. Học phí năm học tới của gia đình sẽ được giảm 50%.

“Sở dĩ tôi đăng sự việc của con lên mạng xã hội vì quá bức xúc trước thái độ của nhóm lớp. Tuy nhiên, tại buổi làm việc hôm nay, phía chủ nhóm lớp đã thành thật xin lỗi gia đình khi để con tôi nhiều lần bị bạn xô, ôm hôn trên lớp. Việc cho con đi học trở lại, tôi cần phải cân nhắc thêm” - chị Hiền nói.

Lớp mầm non độc lập tư thục Việt Âu, quận 7 nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Gia đình phụ huynh bé M - bé trai thường có hành động tiếp xúc với con trai chị Hiền chiều nay cũng tham gia cuộc họp.

Cũng theo chị Hiền, tại cuộc họp, họ cho biết không nắm được sâu sát vấn đề, chỉ khi sự việc đăng trên mạng họ mới biết.

Con chị Hiền bị bạn đứng trên lưng. Ảnh: PHCC

“Tại đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình bé M vì những thông tin tôi đăng tải trên mạng ít nhiều đã có những bình luận không hay về bé M. Sau sự việc này mỗi người nên tự rút kinh nghiệm để không có trường hợp tương tự xảy ra” - chị Hiền nói thêm.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, buổi làm việc đã kết thúc một cách tốt đẹp, các bên liên quan đều nhận ra được trách nhiệm của mình và tìm hướng xử lý.

Sau buổi làm việc ngày hôm nay, UBND phường sẽ có báo cáo nhanh gửi cho UBND quận.

Trước đó, như PLO có phản ánh, chị Hiền bắt đầu cho con theo học tại nhóm lớp từ tháng 11-2022, qua camera, chị thường xuyên cập nhật được tình hình bé H ở lớp.

Từ tháng 4, bé M (học cùng lớp) bắt đầu ôm hôn bé H. Sau đó sự việc đi xa hơn khi bé H liên tục bị bạn đè, đánh, tát, thậm chí xô đẩy nhiều lần.

Chị Hiền cho biết thêm, con chị có sức khỏe yếu nên chỉ phản ứng với bạn yếu ớt bằng cách đẩy ra.

Chứng kiến sự việc xảy ra, gia đình chị đã nhiều lần kiến nghị với lớp và giáo viên nhưng không được giải quyết thỏa đáng.

“Cuối cùng tôi đã cho con nghỉ học từ ngày 24-4. Điều khiến tôi bức xúc là phía nhóm lớp luôn khẳng định họ làm đúng chuyên môn. Lớp chỉ có khoảng 14 bé nhưng các cô lại không quản lý được, để con tôi suốt ngày phải chịu trận” - chị Hiền nói.

Trong bản tường trình, chủ nhóm lớp cho biết khi được gia đình kiến nghị đã thực hiện nhiều biện pháp để tách hai bé. Đặc biệt lớp có cử một giáo viên để kèm con chị Hiền, tuy nhiên trong hoạt động học tập các bé không tránh khỏi việc tiếp xúc với nhau.

"Nhà trường xác nhận, không có sự việc nhà trường và giáo viên trốn tránh hay không giải quyết các vấn đề. Và chúng tôi cũng cam đoan các cô giáo không hề hành hung hay làm đau các bé trong quá trình chăm sóc” - trích nội dung bản tường trình.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tre-3-tuoi-lien-tuc-bi-ban-quay-ray-chu-nhom-lop-xin-loi-gia-dinh-post732364.html