Trẻ em Đan Lai chốn thâm sơn
Sinh ra chốn thâm sơn, những đứa trẻ đồng bào Đan Lai ở bản Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) dường như đang ở trong một không gian tách biệt, bập bõm tiếng phổ thông, buồn vui quẩn quanh dưới những mái lá trong bản nhỏ.
Đi đường bộ và đi thuyền máy là hai cách để đến bản Búng - nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng Đan Lai trên khu vực biên giới Việt - Lào. Ảnh: Nhật Lân
Bản Búng nằm chênh vênh trên sườn đồi; hiện có 112 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu. Ảnh: Đào Tuấn
Đây là 1 trong 2 bản cư dân tộc người Đan Lai sinh sống trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Diệp Phương
Trên thượng nguồn sông Giăng - khe Khặng nơi biên giới, những đứa trẻ Đan Lai gần như đang sống trong một thế giới riêng tách biệt. Không biết nhiều tiếng phổ thông, niềm vui của lũ trẻ chỉ quẩn quanh dưới những mái nhà lá trong bản. Ảnh:Nhật Lân
Khách đến đây có thể nhìn thấy trẻ em ở khắp nơi trong bản dân cư còn nhiều khó khăn này. Ảnh: Diệp Phương
Ngái ngủ giấc ban trưa. Ảnh: Nhật Lân
Hai bà cháu người Đan Lai dưới ngôi nhà đơn sơ .Ảnh: Nhật Lân
Gần như tất cả phụ nữ trong bản Búng đều đang nuôi một đứa con nhỏ. Ảnh: Đào Tuấn
Nụ cười hồn nhiên hiếm hoi. Ảnh:Diệp Phương
Bẽn lẽn trước khách lạ. Ảnh: Nhật Lân
Con gái lần đầu được mẹ trang điểm. Ảnh: Nhật Lân
Ngày rảnh việc. Ảnh: Đào Tuấn
Bé gái này đang làm thức ăn bữa trưa giúp gia đình với món nòng nọc khe. Ảnh: Diệp Phương
Cuộc sống mưu sinh của người Đan Lai ở bản Búng gắn bó với thượng nguồn sông Giăng trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát. Ảnh: Nhật Lân
Nhật Lân – Đào Tuấn - Diệp Phương