Trẻ em gào khóc theo cha mẹ bỏ chạy khỏi đợt tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria bắt đầu từ ngày 9/10 gây ra thương vong cho cả hai phía, trong đó có nhiều dân thường và cả trẻ em. Hàng nghìn người đã phải sơ tán.

Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ, ở miền bắc Syria hôm 10/10. Hàng loạt cuộc không kích và bắn phá bằng pháo làm rung chuyển thị trấn biên giới, khiến dân thường hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân.

Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tấn công trên không và trên bộ nhằm vào lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ, ở miền bắc Syria hôm 10/10. Hàng loạt cuộc không kích và bắn phá bằng pháo làm rung chuyển thị trấn biên giới, khiến dân thường hoảng loạn tìm cách chạy thoát thân.

Giữa cuộc chiến khốc liệt, người dân bỏ chạy với đồ đạc chất đầy ôtô, xe bán tải và xe kéo, trong khi những người khác chạy bộ. Cơ quan tị nạn Mỹ cho biết hàng chục nghìn người đang bỏ chạy. Nhiều cơ quan viện trợ cũng cảnh báo gần nửa triệu người gần biên giới đang gặp nguy hiểm.

Cả hai phía của cuộc tấn công đều hứng chịu thương vong. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở hai tỉnh biên giới cho biết hỏa lực súng cối từ Syria đã giết chết ít nhất 6 thường dân, bao gồm một bé trai 9 tháng tuổi và ba bé gái dưới 15 tuổi. Về phía Syria, 7 thường dân và 8 chiến binh người Kurd đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu, theo các nhà hoạt động ở Syria.

Tuy nhiên, đây là cảnh tượng không mấy lạ lẫm vì chỉ vài năm trước đây, người dân nơi này cũng phải trốn chạy các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết quân đội nước này dự kiến di chuyển 30 km vào miền Bắc Syria và sẽ kéo dài hoạt động đến khi tất cả “những kẻ khủng bố bị vô hiệu hóa".

Khi pháo kích ngày một dày đặc, những chiếc xe chở đầy dân thường chen chúc trên cây cầu nối Syria và Iraq. "Khi chúng tôi đến, có khoảng bốn làn ôtô trên đường và hàng ôtô kéo dài 1 km", Murad Hassan, một người Kurd ở Syria, nói.

Hàng loạt cột khói dày bốc lên trong và xung quanh thị trấn Tel Abyad của Syria, một trong những mục tiêu chính đầu tiên của cuộc tấn công. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng dân quân người Kurd đã bắn hàng chục phát súng cối vào nhiều thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Akcakale.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 109 tên khủng bố Hồi giáo đã bị giết, ám chỉ đến các chiến binh người Kurd ở Syria. Tuy nhiên, ông Erdogan không nói thêm thông tin chi tiết và thông tin thực địa cũng không ghi nhận được số lượng thương vong lớn như vậy.

Tổng thống Erdogan cũng cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) không được gọi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria là "cuộc xâm lược". Ông còn đe dọa sẽ "mở cánh cửa" và để người tị nạn Syria tràn vào châu Âu. Trong khi đó, lực lượng người Kurd tạm dừng mọi hoạt động chống IS để tập trung chiến đấu với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức người Kurd và Mỹ cho biết.

Ankara nói rằng lực lượng dân quân người Kurd có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong 35 năm. Cuộc xung đột đã giết chết hàng chục nghìn người. Mỹ và các nước phương Tây khác coi PKK là một nhóm khủng bố.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 11 ngôi làng đã bị đánh chiếm, bao gồm 9 làng ở Tel Abyad và hai làng ở Ras al-Ayn. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hàng chục nghìn người đã rời bỏ nhà cửa kể từ ngày 9/10.

Hương Ly
Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tre-em-gao-khoc-theo-cha-me-bo-chay-khoi-dot-tan-cong-cua-tho-nhi-ky-post1000206.html