Trẻ em lẻ loi giữa biển người lớn tại chợ Trung thu truyền thống

Chợ Trung thu truyền thống Hà Nội khi phố lên đèn, lượng người lại đổ về đây rất đông, dòng người nhích từng bước để di chuyển.

Vào những ngày cuối tuần, rất đông người dân đổ về khu vực chợ Trung thu cổ truyền (Hà Nội) vui chơi, chụp ảnh, mua sắm và dạo chơi nhân dịp Tết Trung thu. Do lượng người đổ về quá đông, nhiều gia đình phải cõng con em mình lên vai để di chuyển.

Tết Trung thu đúng vào dịp cuối tuần, nhiều người đã lựa chọn lên chợ Trung thu truyền thống để vui chơi.

Tết Trung thu đúng vào dịp cuối tuần, nhiều người đã lựa chọn lên chợ Trung thu truyền thống để vui chơi.

Thời tiết mát mẻ, không mưa, càng thu hút số đông người dân đến phố Hàng Mã.

Hàng ngàn người chen chân chụp ảnh, mua các món đồ chơi, đồ trang trí Tết Trung thu.

Rất nhiều bạn trẻ đã lên đây để đón không khí Trung thu cùng bạn bè.

Các bạn nhỏ không có không gian để chơi tại chợ Trung thu truyền thống.

Vào những ngày này tại phố Hàng Mã, lượng người đổ về khiến con nơi đây trở nên quá tải, khiến con phố nhỏ chẳng còn chỗ trống để các cháu Thiếu nhi đi dạo, chọn đồ chơi Trung thu cùng bố mẹ...thay vào đó các cháu chỉ có lựa chọn là trèo lên cổ bố ngắm đèn ông sao từ xa.

Càng về tối, lượng người đổ về càng đông.

Các mặt hàng đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ… được bày bán ở phố Hàng Mã.

Phố Hàng Mã (đoạn từ ngã tư Hàng Cót - Hàng Gà đến ngã tư Hàng Đường - Đồng Xuân), Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Chai, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư Đồng Xuân - Hàng Giấy đến ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược) đã được rào chắn để phục vụ ngày Tết Trung thu.

Nhiều người dân chia sẻ, dù biết con phố Hàng Mã những ngày này sẽ rất đông nhưng vẫn muốn đi để cùng mọi người tận hưởng cảm giác đón không khí Trung thu.

Nhiều bạn trẻ chọn cho mình 1 góc nhỏ trong đám đông để chụp ảnh ' check-in'.

Nhiều bạn nhỏ đã ngủ trên tay cha mẹ khi di chuyển trên con phố Hàng Mã.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tre-em-le-loi-giua-bien-nguoi-lon-tai-cho-trung-thu-truyen-thong-post607484.html