Trẻ vị thành niên – 'miếng mồi ngon' cho tội phạm mua bán người

Trong khi nhận thức còn chưa hoàn thiện, đầy đủ, rất nhiều trẻ em gái trở thành nạn nhân của tội phạm buôn người đội lốt nhân tình, yêu đương từ những mối quan hệ mơ hồ trên điện thoại, máy tính.

Thông quamạng xã hội, cháu N.T.B (sinh năm 2001) ở thôn Bằng Lợi, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành quen biết Đinh Xuân Cường (sinh năm 1996) ở thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Qua vài lần nói chuyện, đến tối một ngày tháng 05 năm 2015, Cường gọi điện rủ cháu B đến nhà chơi. B đồng ý và rủ thêm bạn là cháu N.T.M (ở cùng thôn với B) đi cùng. Tại nhà Cường, cháu M và cháu B gặp anh trai Cường là Đinh Xuân Mạnh, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Cường đều ở cùng thôn với Đinh Xuân Cường và Nguyễn Văn Thọ ở thôn Liên Sơn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành. Chơi đến khoảng 10h tối, cả nhóm rủ nhau đi ăn đêm, sau đó thì thuê nhà nghỉ.

Nhóm chia làm 02 phòng, Tuấn ở cùng phòng với cháu M, những người còn lại thì ở 01 phòng. Trong thời gian này, Tuấn có gạ gẫm và quan hệ tình dục với cháu M. Sang ngày hôm sau, cả nhóm tiếp tục ăn chơi và ở nhà Cường thêm vài ngày. Nhận thấy nhóm đã chiếm được lòng tin của hai cháu M và B, Nguyễn Văn Thọ nảy sinh ý định bán hai cháu sang Trung Quốc lấy tiền để tiêu xài. Thọ đã nói với Tuấn về ý định này, và giới thiệu thêm đối tượng Vy là người yêu mình. Sau khi các bên đã đồng ý, chúng nói với hai cháu M và B về việc đi Quảng Ninh làm nghề cắt tóc, gội đầu, việc nhẹ, lương cao.

Bàn giao các nạn nhân mua bán người qua biên giới

Hai cháu M và B dễ dàng đồng ý và theo các đối tượng lên Quảng Ninh. Khi đến Móng Cái, các đối tượng Tuấn, Thọ Vy lại nói với hai cháu là có người quen ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, và phải sang đó mới có việc làm. Chúng đưa hai cháu qua biên giới Việt Trung theo đường tiểu ngạch và bán cho chủ chứa người Việt Nam tên Hằng lấy 16.000 nhân dân tệ. Thọ chia cho Tuấn 1.000 nhân dân tệ, còn lại thì để tiêu xài riêng. Sau đó, Thọ và Vy về Việt Nam còn Tuấn ở lại 1 tháng trông giữ, ép buộc cháu M và B bán dâm cho khách, sau đó mới về Việt Nam đổi tiền tiêu xài.

Đến khoảng tháng 10/2015, cháu B bỏ trốn khỏi động mại dâm, rồi đi làm thuê cho một xưởng sản xuất tại Trung Quốc, đến ngày 02/02/2016 thì về Việt Nam. Khoảng tháng 12/2015 cháu M cũng trốn thoát khỏi động chứa, sau đó làm việc tại một xưởng gỗ tại Quảng Đông, đến 06/02/2016 thì về quê ăn tết.

Đến ngày 17/02/2016 hai cháu cùng đến Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa để làm đơn trình báo tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng Thọ, Tuấn, Vy. Nguyễn Anh Tuấn ngay sau đó đã ra đầu thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Từ các hồ sơ, tài liệu trong vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 15 năm tù về tội “Mua bán trẻ em” và 18 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, đồng thời có trách nhiệm bồi thường về vật chất, tổn hại tinh thần cho các bị hại. Đây là một hình phạt đích đáng cho những kẻ coi thường pháp luật. Cũng là một hồi chuông cảnh tình về lối sống ăn chơi hưởng thụ, buông thả, sống vội, sống nhanh của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Để trẻ vị thành niên không bị dụ dỗ, lôi kéo, sa ngã rất cần có sự vào cuộc của phụ huynh, gia đình, và cả xã hội về việc nâng cao nhận thức, ý thức, về việc bảo vệ bản thân, đặc biệt, trong giai đoạn phát triển chóng mặt của công nghệ kỹ thuật số như hiện nay, bởi nếu không các em rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm buôn bán người.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/tre-vi-thanh-nien-mieng-moi-ngon-cho-toi-pham-mua-ban-nguoi-275890.html