Treat Myself flop ê chề, Meghan Trainor 'chơi lớn' phát hành phiên bản độc quyền và tặng thêm hẳn 5 ca khúc mới

Liệu rằng Meghan Trainor sẽ được giải thoát khỏi 'lời nguyền flop'?

Mới gần đây, hiện tượng nhạc Pop Meghan Trainor đã chính thức cho phát hành Treat Myself phiên bản deluxe nhằm mục đích quảng bá cho "đứa con tinh thần" cùng tên đã ra mắt vào 31/1 vừa qua. Album lần này không chỉ mang 15 sáng tác tương tự như phiên bản thông thường của Treat Myself mà còn bao gồm cả 5 sản phẩm mới: 3 ca khúc mới toanh mang tên Make You Dance, Underwater (Ft. Dillion Francis), You Don't Know Me cùng hai bản acoustic độc quyền của AshesWorkin' On It. Như mọi khi, cộng đồng fan hâm mộ đã vô cùng phấn khích.

Chất liệu, thành phẩm và tài năng đều đã có. Ẩn số còn lại mà hiện tại các fan có lẽ đều đang thắc mắc: "Liệu lần này Treat Myself sẽ tiếp tục bị ê chề như lần trước?"

Treat Myself phiên bản deluxe đã chính thức lên kệ mới gần đây.

Treat Myself phiên bản deluxe đã chính thức lên kệ mới gần đây.

Bên cạnh 15 ca khúc đã có sẵn ở phiên bản thông thường, bản Deluxe lần này còn được tặng thêm hẳn 5 sản phẩm mới: 3 ca khúc mới toanh mang tên Make You Dance, Underwater (Ft. Dillion Francis), You Don't Know Me cùng 2 bản acoustic độc quyền của Ashes và Workin' On It.

Chất liệu, thành phẩm và tài năng đều đã có. Tuy nhiên, vẫn còn một ẩn số mà khiến cho các fan không khỏi hoang mang là: "Liệu Treat Myself vẫn sẽ bị ê chề như lần trước?"

Được biết, Treat Myself đã có một khởi đầu tương đối gian nan vào cuối tháng 1 vừa qua khi ra mắt với công chúng. Sản phẩm đã debut tại vị trí thứ...25 trên BXH Billboard Hot 200 sau 1 tuần ra mắt. Qua những tuần tiếp theo, album đã dần "té hạng không phanh" từ vị trí 25 xuống 93 và 184. Sau 1 tháng đặt chân trên BXH danh giá thì qua đầu tháng 3, Treat Myself đã hoàn toàn mất hút khỏi danh sách cho tới thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, album cũng đã nhận được đánh giá tương đối khắc nghiệt từ Dani Blum - giới chuyên gia của Pitchfork. Cô bày tỏ rằng Treat Myself là một sản phẩm quá cố gắng để thỏa mãn người nghe và khiến người nghe cảm thấy chán nản bởi sự quá tải về thông điệp cũng như giai điệu lặp đi lặp lại quá nhiều lần xuyên suốt album. Treat Myselfcũng đã bị chấm một con điểm vô cùng gắt gỏng bởi Dani: 4.1.

Sau 1 tuần ra mắt, Treat Myself đã debut tại vị trí thứ 25 trên BXH Billboard Hot 200. Tuy nhiên qua những tuần tiếp theo thì album đã liên tục "té hạng không phanh" và vào đầu tháng 3, Treat Myself đã hoàn toàn "mất hút" khỏi danh sách.

Ngoài ra, Treat Myself cũng đã bị ê chề bởi giới chuyên gia đến từ Pitchfork.

"Vạn sự khỏi đầu nan". Liệu rằng Treat Myself sẽ thể hiện tốt hơn sau khi bản Deluxe đã được phát hành?

Tọa Khang.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/meghan-trainor-phat-hanh-ban-doc-quyen-cua-treat-myself-20200717134208106.html