Trên mạng có gì: Tan trường, cậu bé lững thững ra về vì quá nhớ mẹ

Bố của em bé trong clip trên đã đăng tải đoạn clip với dòng trạng thái rất xúc động: 'Bữa nào đi học về thấy đi lững thững là biết câu đầu tiên sẽ là 'con nhớ mẹ', phải cho ghé thăm mẹ một tí mới chịu.' Được biết, mẹ của cậu bé trong đoạn clip trên vừa mới qua đời cách đây không lâu.

Cũng theo người bố chia sẻ, trước đây cậu bé thường hay nhõng nhẽo, nhưng từ khi mẹ mất cậu đã trưởng thành hơn, trở nên ngoan hơn vì không muốn làm mẹ buồn.

Đối với người lớn, nỗi đau mất đi người thân đã khiến nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua. Vậy đối với một đứa trẻ còn rất bé, đã quen với sự nuông chiều của mẹ, thì nỗi mất mát này còn lớn hơn rất nhiều. Tháng 5 này cũng có một ngày rất đặc biệt, ngày chủ nhật thứ 2 của tháng, là “Ngày của mẹ”. Những ai may mắn còn mẹ bên cạnh, thì Ngày của mẹ sẽ là ngày mà chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, tâm sự nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, tặng cho mẹ những món quà.

Mời quý vị và các bạn theo dõi video!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tren-mang-co-gi-tan-truong-cau-be-lung-thung-ra-ve-vi-qua-nho-me