Trên mạng có gì: Vỗ về thú cưng như em bé

Trước đây, vẫn nhiều bạn trẻ kêu ca vì muốn nuôi một chú mèo cưng nhưng bố mẹ không cho vì sợ chúng quậy phá, sợ bạn không chịu chăm sóc nó tử tế lại phải đến tay bố mẹ. Thế nhưng, sự thật là mọi thứ đang đảo lộn thì phải. Đã bao giờ gia đình bạn rơi vào tình huống, bố mẹ nhất quyết không cho nuôi thú cưng nhưng đến khi mang chúng về, chính họ lại là người quấn quýt, chăm sóc nhiều nhất chưa?

Trông người bố có vẻ rất là cưng chiều bé mèo luôn ạ, vỗ về không khác gì em bé. Mà bạn mèo vẻ mặt dường như cũng đang làm nũng ông bố vậy. Đúng thật là dù trước đó có không thiện cảm thì đứng trước biểu cảm đáng yêu như vậy của thú cưng chắc hẳn không ai có thể làm lơ được rồi.

Nhưng nuôi thú cưng thì vui mà cũng khổ đủ đường. Riêng khâu đầu tiên là làm sao vượt qua cửa ải dò xét của bậc phụ huynh thôi mà đã tốn rất nhiều sức lực. Ấy vậy mà nếu may mắn bước qua giai đoạn khắc nghiệt này, bạn sẽ nhanh chóng bước qua giai đoạn khác mang tên... "sang chấn tâm lý" khi đột nhiên biến thành con rơi con rớt ngay trong chính gia đình mình. Không biết có quý vị khán giả nào đang xem mà cảm thấy mình trong câu chuyện trên không ạ. Nếu có thì cẩn thận với thú cưng của mình vì tôi từng biết có người con bị phụ huynh la mắng khi lỡ quát nạt người "người em thú cưng" của mình.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tren-mang-co-gi-vo-ve-thu-cung-nhu-em-be