Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh

Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Tạp chí Việt Nam Hội nhập phối hợp với CLB Hội cựu chiến binh Liên quân Hà Nội và Công ty Digiworld Hà Nội tổ chức Lễ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, ngày 22/7.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh PV

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Mạnh Phương, Phó viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập, Trần Văn Ánh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập; Đặng Đình Chấn –Tổng thư ký Tạp chí Việt Nam Hội nhập, Doanh nhân,Nguyễn Văn Lợi – Giám đốc Công ty Digi World; ông Nguyễn Thế Minh – Trưởng đoàn CCB Liên quân thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Phó Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam , Trụ trì Chùa Ba Vàng, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị tổ chức, các phóng viên, nhà báo, trí thức, các doanh nghiệp, doanh nhân...

Nhà báo Đoàn Mạnh Phương-TBT Tạp chí Việt Nam Hội nhập phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh PV

Trong không khí trang nghiêm và long trọng với niềm thành kính, biết ơn, nhà báo Đoàn Mạnh Phương - Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập nhấn mạnh: Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh. Máu và sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, để đất nước ta được độc lập, tự do.

Các anh "đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi". Công ơn của các anh sẽ muôn đời lưu truyền. Tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của các anh sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con của dân tộc Việt Nam hôm nay xin nguyện thắp nén hương thơm để tỏ lòng thành kính đến anh linh các anh hùng đã hi sinh xương máu vì dân tộc.

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trụ trì chùa Ba Vàng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh PV

Thầy Thích Trúc Thái Minh Trụ trì chùa Ba Vàng nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ làm những điều tốt đẹp nhất để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh và chúng ta làm những điều tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam".

Doanh nhân Nguyễn Văn Lợi xúc động bày tỏ: “Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi xin dâng nén tâm nhang và kính cẩn nghiêng mình mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh quên mình vì độc lập của Tổ quốc vì dân tộc Việt Nam yêu dấu. Chúng tôi nguyện cùng nhau nỗ lực phấn đấu để đền đáp công ơn hi sinh cuộc đời mình cho nền độc lập của đất nước và sự trường tồn của dân tộc".

Những người lính trong Hội CCB Liên quân như NSƯT Hà Vy, NSƯT Ngọc Thành, Hồng Việt …đã gửi đến anh linh các anh hùng liệt sĩ những lời ca, tiếng hát "hát cho đồng đội tôi nghe" tỏ lòng thành kính, biết ơn các anh, các chị - những người đồng đội đã hi sinh quên mình vì Tổ Quốc.

Biểu diễn ca khúc “Việt Nam ơi”. Ảnh PV

Cùng hướng tới tri ân các anh hùng liệt sĩ, đoàn thanh niên Chùa Ba Vàng đã thể hiện ca khúc “Việt Nam ơi” thể hiện qua bài hát là sức trẻ tiếp nối tinh thần yêu nước của thanh niên Việt Nam.

Sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã truyền lửa cho thế hệ sau nối tiếp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

KD

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/le-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-tai-chua-ba-vang-quang-ninh-n10240.html