Tri ân cựu thanh niên xung phong Chiến khu Việt Bắc

Lần đầu về thăm Bộ Quốc phòng (BQP), ông Phạm Hiền, sinh năm 1934, ở thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa, Tuyên Quang), cựu thanh niên xung phong (TNXP) Chiến khu Việt Bắc rất xúc động trước sự đón tiếp chân tình, nồng ấm của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan BQP và Tổng cục Chính trị (TCCT) dành cho Đoàn đại biểu cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc.

Tình cảm ấy khiến ông thêm nhớ về những tháng ngày tham gia TNXP phục vụ bộ đội, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

Ông Phạm Hiền kể: “Năm 1952, tôi tham gia lực lượng TNXP của địa phương, thực hiện nhiệm vụ làm đường giao thông từ Thanh Sơn đi Thu Cúc (Phú Thọ) và Sơn La; năm 1954, tôi tham gia phá bom ở đèo Pha Đin. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn đinh ninh lời Bác dạy “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...”, cùng các đơn vị bộ đội, chia nhau từng nắm cơm, hạt muối giữa rừng, góp phần vào Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954”.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc.

Đóng góp của ông Hiền nói riêng, của lực lượng TNXP nói chung được lãnh đạo BQP ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn. Với tình cảm đặc biệt, tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền Bộ trưởng BQP, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT ân cần thăm hỏi và trao quà của BQP tặng các đại biểu cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc, đồng thời ghi nhận: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tại Chiến khu Việt Bắc, cùng với các lực lượng khác, cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ và phục vụ các cơ quan đầu não của Trung ương; trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông, mở đường, xây dựng kho tàng, bốc vác, vận chuyển vũ khí, quân trang, quân lương… Trong các chiến dịch, TNXP đã kề vai sát cánh với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1935, ở thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc, tham gia phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Biên Giới năm 1950, không giấu được cảm xúc, chia sẻ: “Ngày xưa vất vả, gian khổ ở chiến trường, bộ đội và TNXP như tay với chân. Nay đất nước hòa bình, được đến thăm BQP, được sự đón tiếp chân tình của cán bộ, chiến sĩ quân đội, tôi cảm thấy rất ấm lòng, hạnh phúc”.

Buổi gặp mặt kết thúc với những cái bắt tay ấm nồng giữa đại diện cán bộ, chiến sĩ quân đội với các cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc. Đó như một sự tiếp nối của mạch nguồn, nối quá khứ với hiện tại. “Lịch sử cũng như hiện tại, các cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong điều kiện cho phép, các cựu TNXP đã và đang tiếp tục đóng góp công sức, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp, xứng đáng với những lời Bác Hồ dạy”-đồng chí Nguyễn Anh Nhưỡng, Trưởng ban Liên lạc cựu TNXP Chiến khu Việt Bắc tâm sự như vậy trước lúc đoàn chia tay trở về địa phương.

Bài và ảnh: DUY THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tri-an-cuu-thanh-nien-xung-phong-chien-khu-viet-bac-547198