Tri ân nơi chiến trường xưa

Đầu tháng 7 này, các bác sĩ, nhân viên của Học viện Quân y đã đến huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; trao nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết tặng các gia đình người có công; giao lưu văn hóa, văn nghệ với nhân dân trên địa bàn.

Những nghĩa cử tri ân ở vùng đất cách mạng của cán bộ, nhân viên Học viện Quân y nhân kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh để lại những ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Những cái tên: Khe Sanh, sân bay Tà Cơn, cứ điểm Làng Vây, nhà tù Lao Bảo đầy sức hấp dẫn, gợi trí tò mò lớn đối với cán bộ, bác sĩ quân y trẻ. Nơi đó từng xảy ra nhiều trận đánh ác liệt, hy sinh, tổn thất lớn lao của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Có bác sĩ quân đội về khám, chữa bệnh, nhiều người dân đã đến xếp hàng trật tự. Bác Hồ Văn Năn bị thương ở bàn tay do trúng phải bom bi trong trận chiến mùa hè năm 1968 tại Khe Sanh, chia sẻ: “Các bác sĩ quân y là những người có chuyên môn cao, khám bệnh nhiệt tình và chu đáo. Tôi mong có nhiều hoạt động như thế này để giúp đỡ các gia đình người có công và đồng bào nhiều hơn nữa”.

Thời tiết nắng nóng, số người đến thăm khám ngày càng đông, nhưng mọi người không hề chen lấn mà nhường nhịn lẫn nhau. Người trẻ kính người già, người khỏe hơn nhường người yếu. Tất cả tạo nên bầu không khí ấm áp và mang đậm tình người.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao quà tặng các gia đình người có công tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ông Đặng Trọng Vân, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, cho biết: “Hướng Hóa là huyện nghèo, một bộ phận người có công vẫn gặp thiếu thốn, khó khăn, nhất là về nhà ở. Toàn huyện có hơn 4.800 người có công với cách mạng. Những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, bác sĩ, nhân viên Học viện Quân y sẽ góp phần làm vơi đi những đau thương trong chiến tranh, giúp gia đình người có công nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Trong những năm qua, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tặng người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được Học viện Quân y triển khai thực hiện, thúc đẩy an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Trong hành trình tri ân lần này, Học viện Quân y tổ chức trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết. Đoàn công tác phải vượt qua đoạn đường trơn dốc, lội qua con suối mới đến được gia đình ông Hồ Văn Minh (bản Ba Tầng, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) để thực hiện lễ bàn giao nhà. Đến nơi, dân bản đã quây quần bên căn nhà mới, đón chào đoàn công tác bằng nụ cười niềm nở, nhiệt thành. Ông Hồ Văn Minh chia sẻ: “Vui lắm, cả tháng nay vợ chồng tôi không ngủ được. Từ khi tôi đi bộ đội về rồi lập gia đình đã 30 năm mà chỉ cất được cái nhà nho nhỏ. Nhà có mấy sào sắn và lúa rẫy, chỉ có cái ăn thôi, có đâu tiền sửa nhà. Được Học viện Quân y hỗ trợ 70 triệu đồng, giờ đã có cái nhà đẹp để ở, chúng tôi biết ơn các bác sĩ Học viện Quân y lắm!".

Trong căn nhà tình nghĩa vừa được xây dựng, ông Hồ Văn Minh nắm tay, trao nhánh thạch lan mà ông tìm thấy khi vào rừng hái măng tặng Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng, Phó chính ủy Học viện Quân y. Những bông hoa lan ấy trắng tinh, thơm dịu như tình cảm tốt đẹp của đồng bào Khe Sanh đối với các cán bộ, bác sĩ Học viện Quân y.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Lượng nói: “Hằng năm, Học viện Quân y tổ chức nhiều đoàn cán bộ, nhân viên đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đồng bào ở những địa phương còn gặp nhiều khó khăn như: Sơn La, Lạng Sơn, Lai Châu, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… Đặc biệt, trong đợt này, chúng tôi đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khám, chữa bệnh cho hơn 1.500 lượt người dân, trao tặng nhà tình nghĩa và nhà đại đoàn kết...”.

Mảnh đất Hướng Hóa gắn với chiến công hào hùng của dân tộc, trong đó có Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh làm nức lòng quân và dân cả nước, nhưng đã có hàng nghìn người con ưu tú hy sinh ở nơi đây. Người dân Khe Sanh-Hướng Hóa đã từng nuôi giấu, chở che, đùm bọc cưu mang hàng vạn cán bộ, chiến sĩ vượt qua mưa bom bão đạn để chiến đấu và chiến thắng quân thù. Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Học viện Quân y là nghĩa cử đẹp, làm ấm thêm tình quân dân.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tri-an-noi-chien-truong-xua-544102