Tri ân Tuổi trẻ vì nước quên thân

Sáng 9/12 tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thăm, tặng sách các gia đình và 2 trường học, nơi ghi dấu Đại đội TNXP 915 Anh hùng LLVTND đóng quân.

Nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 24/12/1972 tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

Đại đội TNXP 915 thuộc Tổng đội 91 TNXP tỉnh Bắc Thái, thành lập tháng 6 năm 1972 gồm 102 con em các dân tộc thiểu số: Tày, Nùng, Dao, Sán Chí… làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu như duy tu sửa chữa các tuyến đường 1B (Lạng Sơn – Thái Nguyên, 16A (Bắc Giang – Thái Nguyên) và các trọng điểm phà Bến Oánh, cầu Gia Bảy…chi viện cho chiến trường miền nam với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”.

Đơn vị đã bất chấp bom đạn Mỹ đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt. Khi đế quốc Mỹ dùng máy bay, tàu chiến dải bom mìn, thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng và các tuyến đường huyết mạch, thành phố Thái Nguyên mà ga Lưu Xá là đầu mối trở thành cảng cạn lớn nhất miền Bắc tiếp nhận hàng hóa từ các nước XHCN chuyển qua Lạng Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ngày 24/12/1972, 60 cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915 đã giải tỏa 19923 tấn lương thực tại Ga Lưu Xá và 60 người đã anh dũng hy sinh trong đêm Noel màu lửa vì bom B52 Mỹ. Đây là sự hy sinh lớn nhất của TNXP chống Mỹ cứu nước.

Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên (hoàn thành tháng 5/2018) Công trình Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP Đại đội 915 Anh hùng

Năm 2009 Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho cán bộ, đội viên TNXP Đại đội 915. Nơi đây được công nhận di tích lịch sử quốc gia. Từ năm 2017, Khu tưởng niệm Liệt sĩ TNXP ở phường Gia Sàng tiếp tục được đầu tư, tôn tạo bằng nguồn xã hội hóa trên 40 tỷ đồng: Nhà tưởng niệm – trưng bày, nhà đón tiếp, khuôn viên, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên….sẽ khánh thành vào ngày 21/12/2018. Tác giả Phan Thái và Minh Hằng về nguồn ra mắt cuốn sách “Núi thiêng hoa vẫn tím” tri ân các Anh hùng, liệt sĩ.

Các văn nghệ sĩ, nhân chứng thăm Hồ Vi Gồ (xã Linh Sơn, Đồng Hỷ), nơi Đại đội TNXP 915 sơ tán trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Bà Đỗ Thị Hoàn, nguyên Đội viên Đại đội TNXP 915 đưa các văn nghệ sĩ thăm lại dấu tích nơi đóng quân

Tại Mỏ sắt Tiến Bộ (xã Linh Sơn) diễn ra Lễ ra mắt cuốn sách “Núi thiêng hoa vẫn tím” viết về những tấm gương Đại đội TNXP 915 - quên thân vì nước

Giới thiệu bìa sách

Đội văn nghệ xung kích Mỏ sắt Tiến Bộ trình bày ca khúc Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao

Thầy trò lớp viết văn trẻ chúc mừng tác giả

Tác giả Minh Hằng và Phan Thái tặng sách cho bà Đỗ Thị Hoàn và ông Nguyễn Văn Huấn, gia đình nơi bếp ăn và sân sinh hoạt văn nghệ của Đại đội TNXP 915 năm xưa

Tặng sách cho trường THCS và trường Tiểu học cơ sở xã Linh Sơn

Đồng Khắc Thọ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/tri-an-tuoi-tre-vi-nuoc-quen-than-1354584.tpo