Triển lãm ấn tượng của nhóm họa sĩ 3 miền tại TP.HCM

60 bức tranh là tác phẩm của 11 thành viên trong nhóm họa sĩ 'Kết nối' với phong cách và bút pháp phong phú vừa được triển lãm tại Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM.

Ngày 16/7, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc triển lãm Kết nối giới thiệu các tác phẩm tuyển chọn của nhóm tác giả gồm 11 họa sĩ Bắc - Trung - Nam thực hiện trong vòng một năm qua. Đây là triển lãm đầu tiên của nhóm tại phía nam, sau 3 mùa diễn ra tại Hà Nội.

Các họa sĩ trong buổi khai mạc triển lãm.

Các họa sĩ trong buổi khai mạc triển lãm.

Triển lãm năm nay quy tụ gần 60 tác phẩm, thể hiện qua nhiều vật liệu, từ sơn dầu, acrylic, mực khô, tranh khắc… với nhiều chất liệu và đề tài khác nhau. Mỗi tác giả kể những câu chuyện thú vị về thiên nhiên, con người và các vấn đề đang được xã hội quan tâm theo cách nhìn và quan điểm riêng, song đều với mục đích chung là hướng tới cái đẹp.

“Sau 3 mùa tổ chức, nhóm chúng tôi quyết định vào Nam để có cơ hội trình làng nhiều tác phẩm mới cùng công chúng yêu hội họa tại TP.HCM. Bút pháp, phong cách và ngôn ngữ tạo hình khác nhau của từng họa sĩ sẽ mang đến một bức chân dung sống động và đầy màu sắc cho người thưởng lãm”, đại diện nhóm chia sẻ.

Tác phẩm “Đài cát vàng” (sơn dầu, 100cm x 100cm, 2020) của Nguyễn Lương Sáng.

Nhóm được thành lập từ năm 2017, do 3 họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh, Nguyễn Ngần, Lý Văn Vinh khởi xướng trên facebook. Qua 3 năm, nhóm kết nạp thêm nhiều thành viên đến từ nhiều địa phương ở cả 3 miền. Họ gồm Hoàng Văn Điểm (Lạng Sơn), Nguyễn Ngần (Hà Nam), Lý Văn Vinh (Hưng Yên), Đào Hồng Vân (Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tùng (Hà Nội), Bùi Ngoan (Thanh Hóa), Nguyễn Lương Sáng (Quảng Bình), Trần Vĩnh Thịnh, Võ Văn Quý (Huế), Đinh Ngọc Thắng (TP.HCM).

Mọi người trong nhóm Kết nối quen nhau qua mạng. Sau đó, họ lập nhóm với mục tiêu cùng nhau chia sẻ để phát triển nghề nghiệp, hàng năm cho ra đời những tác phẩm mới và triển lãm giao lưu định kỳ cùng các nhà sưu tập, công chúng yêu hội họa.

Đỉnh núi mờ sương (màu nước trên giấy bồi lên toan, 100cm x 200cm, 2020) của Hoàng Văn Điểm.

Các họa sĩ cho biết mùa dịch Covid-19 vừa qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội và giới văn nghệ sĩ nói riêng. Với đặc thù của nghề vẽ, có thể làm việc một mình, họ đã miệt mài sáng tác trong thời gian qua. Thông qua triển lãm, mỗi cá nhân trong nhóm muốn góp những tác phẩm mới – như một cách xoa dịu và cổ vũ tinh thần, cùng nhau nỗ lực trong không khí “bình thường mới” sau giai đoạn khó khăn. Triển lãm Kết nối kéo dài trong 10 ngày, từ 16-25/7.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

Nắng nhẹ (sơn dầu trên toan, 90cm x 125cm, 2020) của Nguyễn Tùng.

'Dòng sông-quê hương-nguồn cội' (sơn dầu trên toan, 130cm x 270cm, 2020) của Trần Vĩnh Thịnh.

'Mơ về một đại dương" (chất liệu tổng hợp, 100cm x 100cm, 2019) của Đinh Ngọc Thắng.

'Phong cảnh 2' (sơn dầu trên toan, 80cm x 100cm, 2020) của Nguyễn Ngần.

'Rời tổ' (in lưới, 35cm x 67cm, 2020) của Bùi Ngoan.

'Tôi' (sơn dầu, 70cm x 200cm, 2020) của Đào Hồng Vân.

'Du ngoạn 1' (sơn dầu, 120cm x 60cm, 2020) của Nguyễn Ngọc Anh.

Thúy Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/trien-lam-an-tuong-cua-nhom-hoa-si-3-mien-tai-tp-hcm-658488.html