Triển lãm ảnh Nhạc trưởng 27-45 của nhà báo Nguyễn Đình Toán

Chiều qua, 17/9, buổi triển lãm Nhạc trưởng 27-45 của nhiếp ảnh gia - nhà báo Nguyễn Đình Toán đã khai mạc tại Khách sạn Thăng Long Opera, số 1C Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu hút nhiều nghệ sĩ đến tham quan và thưởng lãm.

Trước đó, vào dịp Quốc Khánh 2/9, 35 bức ảnh khổ lớn trong bộ sưu tập đã được trích ra và trưng bày tại Nhà hát lớn. Vì thế, đây là lần đầu tiên sau một năm chuẩn bị kỹ càng bộ sưu tập chân dung các nhạc trưởng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán được trưng bày một cách đầy đủ.

Buổi triển lãm nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp của nhiếp ảnh gia.

Theo như ông chia sẻ, ban đầu dự định sẽ trưng bày 45 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của 27 Nhạc trưởng tên tuổi. Tuy nhiên, đến phút chót, ông đã đưa 51 bức ảnh về 30 Nhạc trưởng trong đó có 18 Nhạc trưởng Việt Nam và 12 Nhạc trưởng nước ngoài ra trưng bày.

Khi được hỏi về nguồn cảm hứng, Nguyễn Đình Toán chia sẻ: “Tôi rất thích chụp những người tài, mà những Nhạc trưởng chính là người tài”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, đại diện Ban tổ chức khẳng định: “Hôm nay chúng ta có cơ hội được ngắm những tác phẩm nghệ thuật dù rất nhỏ thôi, không có gì lớn lao nhưng nó ghi lại cuộc sống sinh hoạt của Nhà hát Lớn, của thủ đô Hà Nội”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc đại diện cho Ban tổ chức buổi triển lãm.

Bộ sưu tập lần này của nhiếp ảnh gia bao gồm cả tranh đen trắng và tranh màu, bức ảnh lâu nhất được chụp cách đây 20 năm. Với cảm quan nghệ thuật và tâm hồn yêu âm nhạc, ông đã lưu giữ nhưng khoảnh khắc giao thoa giữa con người và âm nhạc. Rất nhiều nhạc trưởng xuất hiện nhiều lần trong ảnh của ông như Nguyễn Thiếu Hoa, Nguyễn Thiên Đạo, Đỗ Hồng Quân, Lê Phi Phi, Honna Tetsuji…

Để lưu giữ lại những khung hình này, ông đã gặp nhiều khó khăn. Một người bạn tâm giao của ông, đạo diễn Trần Văn Thủy có bày tỏ: “Sự nghiệp anh Toán gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở. Thực sự kho tàng của anh rất nhiều nhưng không biết gìn giữ như thế nào cả. Chúng ta đến đây hôm nay, để tôn vinh bạn của chúng ta, người đã vượt qua hoàn cảnh như thế nào”.

Đến với buổi triển lãm có sự góp mặt của nhiều nhân vật xuất hiện chính trong tác phẩm của nhiếp ảnh gia. Đặc biêt là Nhạc trưởng Phạm Ngọc Khôi, vô cùng hào hứng chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi gặp lại chính mình, và khoảnh khắc này khiến tôi nhớ lại những buổi biểu diễn của mình. Chính những khoảnh khắc được bác Toán ghi lại, những giây phút xuất thần ấy, là nguồn động lực để chúng tôi cống hiến”.

Nhạc trưởng Phạm Ngọc Khôi chụp lại bức ảnh của chình mình biểu diễn tại Nhà Hát Lớn năm 2004.

Nhạc trưởng Phạm Ngọc Khôi đàn 1 bản nhạc tại buổi triển lãm để chúc mừng cho nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán.

Suốt cuộc đời cầm máy của mình, đây là lần thứ hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán tổ chức triển lãm ảnh, sau lần đầu tiên vào năm 2013 với chủ đề về nhạc sĩ Văn Cao.

Đây là lần đầu tiên, công chúng thủ đô có cơ hội được thưởng lãm các tác phẩm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhiều Nhạc trưởng trong nước và quốc tế từ góc máy của nhiếp ảnh gia - nhà báo Nguyễn Đình Toán. Triển lãm ảnh chân dung các Nhạc trưởng 27&45 của ông do Tạp chí Xưa & Nay phối hợp cùng Hội quán Di sản tổ chức, diễn ra ngày từ 17/9 đến 23/9 tại khách sạn Thăng Long Opera 1C Tông Đản.

Diệu Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/trien-lam-anh-nhac-truong-27-45-cua-nha-bao-nguyen-dinh-toan.html