Triển lãm Duyên Tơ: Tranh lụa trong hơi thở đương đại

Triển lãm tranh lụa mang tên 'Duyên Tơ' của nhóm 6 họa sĩ Nguyễn Thị Đỗ Quyên (TPHCM), Trần Thục Quyên (TPHCM), Hoàng Hồng (Quảng Bình), Tiểu Tân (Huế), Lương Hiền (Quảng Ninh), Xuân Nguyễn (Đồng Nai), diễn ra từ nay đến ngày 16-3, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM).

Triển lãm trưng bày 57 tác phẩm tranh lụa với nhiều chủ đề: Tĩnh vật, chân dung, phong cảnh, vẻ đẹp con người các vùng miền, gia đình, tình yêu…

Khách tham quan triển lãm

Dù đề tài, bút pháp, phong cách khác nhau nhưng các tác phẩm cùng mang đến những cảm xúc tinh khôi, nhẹ nhàng, trong trẻo, đượm tình.

Tác phẩm của họa sĩ Trần Thục Quyên

Giữ trọn tinh thần mềm mại vốn có của tranh lụa, cộng thêm kỹ thuật và bút pháp của mỗi họa sĩ, hồn tranh các tác phẩm được thể hiện rất riêng, thấm đẫm tính đương thời.

Sự khác biệt của tranh lụa thấy rõ ở ngay cách gọi tên, trong hội họa, người ta thường gọi tên chất liệu vẽ, tranh lụa là tên gọi chất liệu nền. Lụa mềm mại nhưng không dễ dàng chinh phục, chính sự mềm, mỏng của lụa mà từ khâu dựng hình đến những nét cọ, đi màu phải thật tỉ mỉ, cầu kỳ và chăm chút kể cả khâu rửa lụa, bồi tranh.

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm của họa sĩ Đỗ Quyên

Ở triển lãm này, các họa sĩ Đỗ Quyên và Thục Quyên tiếp tục trưng bày một ít tranh vẽ trên hai tấm lụa rồi đặt chồng lên nhau tạo hiệu quả huyền ảo.

Họa sĩ Tiểu Tân, một cái tên “tay ngang” với hội họa, nhưng những bước sáng tạo của chị luôn đầy năng lượng yêu thương và khó đoán trong các sáng tác mới.

Các tác phẩm trong “Duyên Tơ” của Tiểu Tân mang lại cảm giác gần gũi cho người xem với nội dung thể hiện tình cảm gia đình, tình yêu cùng một số bức tranh lấy cảm hứng từ vẻ đẹp con người, thiên nhiên.

Tác phẩm trưng bày của họa sĩ Tiểu Tân

“Với lụa, tôi như được tâm tình, tìm thấy được sự lắng nghe. Tôi chọn đề tài mà mình cảm, chiêm nghiệm được từ cuộc sống. Đó là vẻ đẹp của tình yêu, tình thân - một vẻ đẹp thuần chất, lặng lẽ, cô đọng mà không cần ồn ào triết lý. Hy vọng người xem tranh có thể tìm thấy một góc thương, một góc nhớ nào đó trong lòng mình”, họa sĩ Tiểu Tân chia sẻ.

Tác phẩm của họa sĩ Xuân Nguyễn

Họa sĩ Xuân Nguyễn mang đến triển lãm một kiểu tranh lụa đậm đà, lên đủ các cung bậc đậm nhạt, thỏa mắt người xem với cấu trúc chặt chẽ và cách tạo hình khúc chiết nhưng vững vàng đầy thuyết phục, chắc tay nhưng vẫn không làm mất đi chất lụa tinh khôi.

Khách tham quan triển lãm

Với “Duyên Tơ”, họa sĩ Hoàng Hồng mang đến những tác phẩm như nhật ký về những vùng đất mà anh đã qua.

Anh đi tìm vẻ đẹp của hoa trái, sản vật nơi những vùng đất từng đi qua khai thác trên chất liệu lụa. Có lúc, anh gửi gắm suy tư trong những bức tranh thiếu nữ đương độ xuân thì. Hình tượng cô gái trong tranh Hoàng Hồng luôn mưu cầu tự do, không ràng buộc.

Tác phẩm của họa sĩ Hồng Hoàng

"Hoa dong riềng" của họa sĩ Lương Hiền

Họa sĩ Lương Hiền chọn chủ đề cây cỏ hoa lá. Dù bé nhỏ ngoài tự nhiên nhưng ẩn chứa nhiều câu chuyện ý nghĩa, gợi lên trong lòng tác giả những cảm xúc tích cực. Chị cho biết, thiên nhiên giúp chị tìm lại cho chính mình sự giản đơn, hồn nhiên và trong sáng…

THIÊN THANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trien-lam-duyen-to-tranh-lua-trong-hoi-tho-duong-dai-post730230.html