Triển lãm 'Nơi đầu sóng' và câu chuyện về Trường Sa
'Triển lãm 'Nơi đầu sóng' đã mang Trường Sa' về Hà Nội là lời của nhà thơ Trần Đăng Khoa tại lễ khai mạc Triển lãm ảnh - ra mắt cuốn sách mang tên 'Nơi đầu sóng' chiều 30/8 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
Triển lãm “Nơi đầu sóng” do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương phối hợp với Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và Nhà Xuất bản Văn học tổ chức Chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). 50 năm Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Cuốn sách “Nơi đầu sóng” (NXB Văn học, 2019) gồm 21 câu chuyện về biển đảo của nhà văn, nhà báo Lữ Mai và kỹ sư Trần Thành. Đây là sự kết hợp hết sức đặc biệt của một nhà thơ, nhà báo đang công tác tại Ban văn hóa - Báo Nhân dân và một người là kỹ sư lăn lộn với biển đảo quê hương. Những câu chuyện về Trường Sa, về biển Đông, về nơi đầu sóng được hai tác giả viết rất đỗi dung dị, chân thành và gần gũi.
Triển lãm ảnh “Nơi đầu sóng” giới thiệu 100 hình ảnh về các mặt hoạt động tại Trường Sa, nhà giàn DK1, các lực lượng trên biển do kỹ sư Trần Thành và các nhiếp ảnh gia thực hiện. Đây là lần đầu tiên, hình ảnh của tất cả 15 nhà giàn được trưng bày.
Nhân dịp này, các đơn vị tổ chức đã phát động chương trình Tết Trung thu “Bố ở đảo xa – Con ở nhà có bạn” năm 2019 gửi tặng tới các cháu thiếu nhi con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển, đảo.