Triển lãm 'Tay níu thời gian' tưởng nhớ họa sĩ Bửu Chỉ

Triển lãm 'Tay níu thời gian' diễn ra từ nay đến ngày 4-1-2023, tưởng nhớ 20 năm ngày mất của họa sĩ Bửu Chỉ (14-12-2002 - 14-12-2022). Hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Bửu Chỉ được sáng tác trên nhiều chất liệu như: sơn dầu trên giấy, canvas, vải bố, bột giấy trên vóc… được trưng bày.

Ngoài các tác phẩm, câu chuyện hội họa của người họa sĩ này cũng được giới thiệu đến công chúng qua cuốn sách nghệ thuật cùng tên “Tay níu thời gian”, phiên bản giới hạn, gồm tiểu sử của Bửu Chỉ, các tác phẩm và bài viết về ông. Cuốn sách phần nào giúp cho độc giả, đặc biệt giới trẻ bước sâu hơn vào cuộc đời, các mối quan hệ cũng như là phong cách, nguồn cảm hứng sáng tác của ông.

Tác phẩm "Nhật nguyệt" của họa sĩ Bửu Chỉ

Trong một bài phỏng vấn, Bửu Chỉ chia sẻ: “Tôi chưa đến một trường mỹ thuật nào thì đúng nhưng không có nghĩa là không học vẽ và với tôi, học vẽ thì phải học cả đời, nhất là đối với một người tự học như tôi. Tôi đam mê hội họa từ nhỏ và ráo riết làm việc với nó cho đến nay, và dĩ nhiên là sẽ tiếp tục cho đến suốt cả cuộc đời tôi”.

Tác phẩm "Xương rồng xanh" của họa sĩ Bửu Chỉ

Triển lãm mở cửa tại REI Artspace (371/4 Hai Bà Trưng, quận 3), giới thiệu bộ sưu tập riêng và một số tác phẩm được mượn lại từ các nhà sưu tập khác, như một số tác phẩm được gia đình nhà sưu tập mỹ thuật Nguyễn Chí Sơn (1957 - 2020) cho triển lãm mượn trưng bày. Chính vì vậy, tại triển lãm đã xuất hiện cả những tác phẩm lần đầu xuất hiện trước công chúng, một số thậm chí còn chưa kịp được tác giả, họa sĩ Bửu Chỉ đặt tên.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trien-lam-tay-niu-thoi-gian-tuong-nho-hoa-si-buu-chi-post662173.html