Triển lãm... thi hài cũng bị mất cắp hiện vật

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra khi một người đàn ông sống tại Upper Hutt (New Zealand) bị cáo buộc đánh cắp hai ngón chân của thi hài trưng bày trong triển lãm khoa học chuyên giới thiệu về cơ thể và nội tạng con người.

Triển lãm thi hài "Body World Vitals" là một dự án mang nhiều ý nghĩa khoa học được thành lập bởi hai vợ chồng giáo sư người Đức - Angelina Whalley và Gunther von Hagens.

Triển lãm này sử dụng những biện pháp khoa học tiên tiến để bảo quản các thi hài kể từ thập niên 70 của thế kỷ trước.

Ban đầu, biện pháp này giúp họ có thể giảng dạy cho sinh viên một cách hữu hiệu hơn trong các bài giảng về giải phẫu. Sau đó, vào năm 1997, họ bắt đầu thành lập triển lãm “Body Worlds” và kể từ đó đã đưa triển lãm khoa học này đến với nhiều quốc gia.

Ảnh chụp bên trong triển lãm "Body World Vitals". (Nguồn: Lavoz)

Đã có hơn 17.000 người tình nguyện hiến thi hài sau khi qua đời cho hai vợ chồng vị giáo sư để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hoạt động giảng dạy trong các trường y trên khắp thế giới và bổ sung vào triển lãm "Body Worlds".

Triển lãm đã được tổ chức ở nhiều quốc gia và lần đầu tiên diễn ra tại New Zealand.

Hiện tại, tòa án cấp quận ở Auckland (New Zealand) đang thụ lý một vụ án một thanh niên 28 tuổi đã đánh cắp... hai ngón chân hiện vật tại triển lãm này. Mặc dù "món đồ" này đã được đem trả lại nhưng thanh niên nói trên sẽ bị buộc tội đánh cắp hiện vật và tội xâm phạm trái phép đối với thi hài người quá cố.

Dù đây là hiện vật khoa học, nhưng đồng thời nhà chức trách cũng như phía quản lý triển lãm nhìn nhận rằng đó là thi hài hiến tặng cho khoa học, và có đầy đủ những yếu tố cần phải tôn trọng như với những người đã khuất khác.

(theo Dân trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trien-lam-thi-hai-cung-bi-mat-cap-hien-vat-72998.html