Triển lãm Vào Hạ - 'Cơn lốc' sắc màu của nhóm họa sỹ Hà thành

Trong những ngày này, nhóm họa sỹ câu lạc bộ (CLB) họa sỹ Hà Nội đã và đang cùng nhau chuẩn bị một triển lãm đặc biệt. Triển lãm được 'ấp ủ' sáng tác trong hơn 1 năm qua tại Hà Nội. Đón chào một mùa Hạ, triển lãm sẽ đưa đến một cơn lốc sắc màu cho người xem.

Triển lãm Mỹ thuật "VÀO HẠ" dự kiến diễn ra từ 17/4 đến 26/4/2023. Ảnh: BTC.

Triển lãm Mỹ thuật "VÀO HẠ" dự kiến diễn ra từ 17/4 đến 26/4/2023. Ảnh: BTC.

Đến hẹn lại lên, nhóm họa sỹ CLB Hà Nội lại hẹn nhau "trình làng" những tác phẩm đặc sắc của mình sau một thời gian lao động sáng tạo. Các họa sỹ bao gồm: Họa sỹ Bùi Trung Hà, Trần Văn Trường, Nguyễn Minh Hồng, Quế Chi (Vũ Thu Hương), Nguyễn Minh Khuê, Nguyễn Hữu Chiến và Trương Trọng Quyền sẽ mang tới những tác phẩm là lời tâm huyết nhất của mình trước những cơn gió mùa Hạ tháng Tư. Những nét bút mô tả sự hòa quyện của thiên nhiên, đất trời tươi đẹp, những cơn gió mát, những sợi nắng xuyên thềm làm xua đi những cơn gió heo may còn sót lại... Các tác phẩm đều được các họa sỹ thể hiện rất tâm huyết thông qua các chất liệu hội họa vô cùng phong phú như sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, khắc gỗ...

Tác phẩm: Phố của họa sỹ Nguyễn Hữu Chiến. Ảnh: PV.

Ai đó ngắm tranh của Vào Hạ đều sẽ cảm nhận được một không khí "lửa" ngập tràn không gian. Có lẽ gam màu cam đang giữ vị trí chủ đạo trong các sáng tác của các họa sỹ lần này. Không hẹn mà gặp, màu của thời gian, màu của nắng, màu của ánh sáng và mặt trời đã gặp nhau. Tất cả những sắc màu "nóng" nhất sẽ hội tụ trong các tác phẩm. Một cách thể hiện không hề dễ dàng, đòi hỏi tay nghề thẩm mỹ cao của người nghệ sỹ.

Một lần thay đổi để tạo nhiều sự tươi mới

Các họa sỹ tham gia triển lãm lần này đều là những người bạn bè thân thiết đã từng quen nhau dưới mái trường mỹ thuật Đông Dương qua các thế hệ. Nhưng gặp nhau lần này, ai cũng mang tới những tác phẩm "đổi tay". Có lẽ, mỗi họa sỹ sau một thời gian dài "nhâm nhi" những giai điệu trầm buồn của cuộc sống, đã có thể nhận ra những ý nghĩa nhân sinh bất diệt. Thật kỳ lạ qua nét vẽ, âm thanh trầm buồn không còn nữa, thay thế vào đó là sự trỗi dậy mạnh mẽ của một nhịp sống mới, rất khí thế, rất sẵn sàng giống như sự sôi động của Mùa Hạ.

Để vẽ nên những tác phẩm "khác biệt", họa sỹ Trương Trọng Quyền đã tâm sự rằng: Chính anh đã đặt khá nhiều cảm xúc của chính mình khi vẽ. Không chỉ dừng lại ở những phong cảnh bắt mắt, đôi khi những sắc màu rất "mạnh" lại mang đến một nguồn cảm hứng tích cực vô tận cho người xem. Tác phẩm "Sắc Hạ" bằng gam màu rực nóng chính là một trong những lời hồi đáp của họa sỹ Trương Trọng Quyền đối với người hâm mộ.

Tác phẩm "Sắc Hạ" của họa sỹ Trương Trọng Quyền. Ảnh: PV.

Với các bức họa, nguồn cảm hứng về người thiếu nữ luôn sống động qua mọi thời đại. Trong tranh của các họa sỹ lần này, người phụ nữ được hiện lên sinh động, rõ nét với tấm váy áo và những đường cong tuyệt mỹ. Bộ xiêm y đầy màu sắc cùng dáng hình nóng bỏng người thiếu nữ đã hiện lên thật đẹp trong tranh của họa sỹ Nguyễn Minh Hồng - Tác phẩm "Mơ màng".

Tác phẩm "Mơ màng" - Họa sỹ Nguyễn Minh Hồng. Ảnh: PV.

Tác phẩm "Thiếu nữ" của họa sỹ Trần Văn Trường.

Cùng là tranh thiếu nữ, nhưng nét vẽ khác của họa sỹ Trần Văn Trường lại mềm mại như "lụa". Xem tranh "thiếu nữ" giống như một tấm màn lụa điệu đà, duyên dáng, toát lên vẻ quý phái, sang trọng nhưng không kém phần thanh tao của nhân vật tạo hình. Mái tóc người thiếu nữ, đường cong gợi cảm, tấm áo lụa dài thướt tha... tất cả đã làm nên một "tuyệt thế giai nhân" mà vị anh hùng nào cũng muốn diện kiến. Có thể nói, trong số các tác phẩm của "Vào Hạ" lần này, tranh của họa sỹ Trần Văn Trường vẫn luôn giữ được màu sắc và phong cách vốn có.

Mang tới một không gian bình dị, những nét vẽ của họa sỹ Bùi Trung Hà trong triển lãm lần này là một gam màu khác của cuộc sống. Giữa những nóng bức, oi ả của mùa Hạ, một cơn mưa tới bất chợt xoa dịu mọi tâm hồn, tưới gội những khổ đau, thay cho những con phố một tấm áo mới - tấm áo được giặt sạch mọi gió bụi của thời gian. Có lẽ, một nhịp sống mới đã bắt đầu từ đây - trong tác phẩm "Mưa đêm" của Bùi Trung Hà. Để rồi, ngày mai sẽ trỗi dậy... tươi sáng.

Tác phẩm: Mưa đêm của họa sỹ Bùi Trung Hà

Vẫn là những giai điệu của màu sắc, một bảng màu đủ sắc cầu vồng đã hiện lên trong tác phẩm "Phố" của họa sỹ Quế Chi. Một cách dùng màu khá táo bạo. Giống như một "cơn lốc", màu của Quế Chi đầy kịch tính và đa sắc. Mùa Hạ là đây, với những loài hoa sớm nở tối tàn nhưng khoe vẻ đẹp thì tuyệt vời, mùa Hạ với những phố phường đầy những âm thanh, tiếng leng keng của xe cộ, ánh sáng ngập tràn và một không gian năng động, tiếng ve kêu rộn ràng góc phố. Đó là những ẩn hiện khi xem "Phố" của họa sỹ Quế Chi.

Tác phẩm "Phố" của họa sỹ Quế Chi.

Tác phẩm: Bóng hình của họa sỹ Nguyễn Minh Khuê. Ảnh: PV.

Ngắm nhìn những sự vật cứ thay đổi, vận động không ngừng, chỉ có một thứ sẽ còn giữ lại được thật nhiều cảm xúc đó là hội họa. Tác phẩm "Bóng hình" của họa sỹ Nguyễn Minh Khuê là một ví dụ về sự níu giữ tài tình những cảm xúc trong tâm hồn con người. Nếu như âm nhạc có thể gợi ký ức, thì những nét vẽ với sắc màu cũng có khả năng giữ chân thời gian ngừng trôi. Một bóng hình xưa cũ, một gam màu rực rỡ của cảm xúc, những phút thăng hoa trong lòng người đều có trong tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Minh Khuê.

Có thể nói, nếu có sự kết hợp độc đáo nào giữa hai gam màu thì đó là sắc cam và nâu đất. Nó tượng trưng cho hai thái cực khác nhau của hai hệ màu: Một bên là ánh mặt trời luôn tỏa sáng ấm áp khắp trái đất và bên còn lại là màu đất mẹ yêu thương. Với "Mùa Hạ" lần này, 7 họa sỹ với gần 40 tác phẩm sẽ mang tới một không gian sáng tạo đầy đam mê dành cho những ai yêu hội họa.

Đây cũng là một dịp chúng ta có thể chiêm ngắm những xu hướng mới của hội họa đương đại thông qua những "cây bút" mới của giới họa sỹ Thủ đô như: Họa sỹ Bùi Trung Hà, họa sỹ Trương Trọng Quyền, họa sỹ Trần Văn Trường, họa sỹ Nguyễn Minh Hồng, họa sỹ Quế Chi, họa sỹ Nguyễn Minh Khuê, họa sỹ Nguyễn Hữu Chiến.

Được biết, Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm "Vào Hạ" vào lúc 17h30 ngày 17/4.

Triển lãm kéo dài 8 ngày từ 17/4 đến hết ngày 26/4/2023. Vào cửa tự do./.

Tuyết Trinh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/trien-lam-vao-ha-mot-con-loc-sac-mau-179230411134744585.htm