Triết lý của Pep Guardiola bị đánh bại hoàn toàn trong lần thua thứ 3 trước M.U

Những người đàn ông của Solskjaer đã đánh bại đối thủ không đội trời chung cùng thành phố, Man City với tỷ số 2-0. Chiến thắng này đã giúp United chỉ còn cách vị trí top 4 của Chelsea có 3 điểm.

Pep Guardiola mang đến Old Trafford một đội quân sứt mẻ bởi chấn thương, tiếp đó là thói quen xoay vòng cầu thủ của ông chủ người Catalunya đã khiến Man City ra về trắng tay trong “cuộc nội chiến” thành Manchester.

Dù làm chủ thế trận với thời gian cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng công của Man City gần như không thể tiếp cận khung thành của De Gea trong suốt hiệp một, ngoại trừ pha cứa lòng thiếu lực của Sterling ở phút thứ 10.

Trong khi đó, với vai trò chủ nhà như Ole Gunnar Solskjaer lại bố trí một đội hình thiên về phòng vệ, United chọn cho mình lối chơi phòng ngự phản công và người Na Uy đã cho thấy sự đúng đắn ở chiến thuật này.

Trong nhiệm kỳ đầu về cầm quyền trên sân Etihad, Pep Guardiola đã chứng tỏ quan điểm của mình rằng là thủ môn phải biết chơi bóng bằng chân qua việc “vứt đi” thủ thành số một tuyển Anh khi ấy là John Hart.

Thế nhưng giờ đây, ở một cuộc chiến mà giá trị của nó không chỉ nằm ở 3 điểm của việc thắng thua mà là danh dự khi đối đầu đại kình địch không đội trời chung thì triết lý đó lại “trở giáo” làm hại người Catalunya và quân đoàn xanh của ông.

Ederson có lẽ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa và quên đi nỗi buồn từ những sự sai lầm của mình ở một trận cầu mà bất cứ lỗi lầm nào cũng phải trả giá cực đắt.

Thế nhưng trớ trêu thay, thủ thành 26 tuổi người Brazil không phải một mà là đến ba lần làm cựu HLV Barca phải ôm đầu thất vọng đầy bi thảm.

Phút 30, tiền vệ tài ba Bruno Fernandes đã thực hiện một cú sút phạt từ khoảng cách 40m, pha bóng đẹp như một vũ điệu Nghê Thường nhưng lại mang dáng dấp của một đường bóng kiến tạo.

Nó đưa bóng vượt qua cả và hàng thủ đội khách để Martial một mình ung dung tung cú sút một chạm, ghi bàn mở tỷ số cho United trong tiếng reo hò vang dội trên sân Old Trafford.

Cú vẩy bóng má trong chân trái của đầy điệu nghệ của nghệ nhân người Bồ Đào Nha không những làm xao xuyến những con tim của người ủng hộ United mà nó còn làm cho thủ thành đội khách chết lặng như trời trồng.

Ederson dù đã khép đúng góc sút của tiền đạo người Pháp, thế như cú sút mạnh đầy quyết đoán ở cự ly gần đã làm cho thủ thành người Brazil giật mình bóng đi vào lưới.

Nếu như ở bàn thắng đầu tiên, sự sai số của thủ môn này còn có thể chấp nhận được thì pha bóng sau đó ở phút 48 là một sự sai lầm đầy tắc tránh mà nếu như nhanh và may mắn hơn chút nữa thì Martial đã có cho mình một cú đúp.

Trong một tình huống không có áp lực nào từ các cầu thủ United, hậu vệ cánh Joao Cancelo trả bóng về vòng cấm đội nhà, Ederson lơ đễnh chặn bóng bằng chân trái và để nó vụt qua tầm kiểm soát của mình.

Ngay tức khắc, Anthony Martial lao vào và may mắn đã đứng về phía thủ thành người Brazil khi pha phá bóng bằng chân phải sau đó của anh thành công, cứu một bàn thua cho Man City đồng thời cũng cứu vãn cho sự nghiệp của mình.

Pep Guardiola chắc hẳn sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian để nói chuyện với học trò của mình bởi sự sai lầm đáng tội của Ederson đã dâng tặng cho đối thủ một bàn thắng không mấy khó nhọc.

Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, trong một tình huống phát bóng tấn công nhanh, Ederson ném bóng vượt qua đầu hậu vệ đội nhà và đến ngay chân của McTominay đang trên đà lao xuống để vây hãm khung thành Man City.

Không bỏ lỡ cơ hội “ngàn năm có một” này cầu thủ chạy cánh người Scotland đã đệm bóng vào lưới trống, kết thúc một đêm ác mộng kinh hoàng của thầy trò Pep Guardiola.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/triet-ly-cua-pep-guardiola-bi-danh-bai-hoan-toan-trong-lan-thua-thu-3-truoc-mu-133601.html