Triệt xóa đường dây ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về Đà Nẵng

Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng phá thành công Chuyên án 618M, bắt 2 đối tượng Đặng Bảo Nguyên (tức cu Sừng, 38 tuổi, ngụ K14/20A Hải Phòng, Q.Hải Châu) và Lâm Hồng Quyền (17 tuổi, ngụ đường Dương Đình Nghệ, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp.

Lâm Hồng Quyền bị bắt ngay khi vừa đến ga Đà Nẵng (ảnh M.H)

Từ đầu tháng 10/2018, Công an quận Hải Châu nhận được thông tin có một số đối tượng cư trú trên địa bàn có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Nổi cộm là đối tượng Đặng Bảo Nguyên, “đầu nậu” cung cấp nguồn hàng từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng. Nguyên không trực tiếp giao “hàng” mà thuê người từ Đà Nẵng vào TP. Hồ Chí Minh để lấy “hàng”, rồi nhận thanh toán qua tài khoản…

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án 618M để đấu tranh. Từ mắc xích Đặng Bảo Nguyên, các trinh sát phát hiện đối tượng thân tín, giúp sức cho Nguyên trong các phi vụ là Lâm Hồng Quyền (tạm trú cùng địa chỉ với Nguyên). Quyền là em bà con bên vợ của Nguyên, từ miền Nam ra ở với vợ chồng Nguyên thời gian gần đây.

Tang vật ma túy (ảnh M.H)

Bám sát các đối tượng, các trinh sát nắm quy luật hoạt động của nhóm này. Sau khi Nguyên đặt mua ma túy với các “mối hàng” từ miền Nam xong, Quyền sẽ là người trực tiếp bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để nhận “hàng” và đưa về Đà Nẵng giao cho Nguyên tiêu thụ.

Đêm 18/11, Quyền vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định sẽ có một chuyến “hàng” lớn sắp về, Công an quận Hải Châu đã phân công 2 tổ công tác bám sát Nguyên và Quyền để chặn bắt. Gần 2 ngày đêm mật phục tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng... cuối cùng Quyền đã xuất hiện tại Ga Đà Nẵng vào sáng sớm 20/11.

7h30 sáng 20/11, khi Lâm Hồng Quyền vừa rời sân ga, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Ma túy công an quận Hải Châu đã áp sát, bắt giữ. Khám xét trong người Quyền, tổ công tác thu giữ tổng cộng 202 viên nén và khoảng 50 gram tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Quyền thừa nhận, 202 viên nén là thuốc lắc và toàn bộ số tinh thể màu trắng là ma túy đá. Quyền khai nhận, số ma túy nói trên là của Đặng Bảo Nguyên mua của một đối tượng tại TP Hồ Chí Minh rồi sai Quyền vào nhận để mang về cho Nguyên bán.

Đặng Bảo Nguyên bị bắt khẩn cấp tại nhà (ảnh M.H)

Ngay trong sáng 20/11, Công an quận Hải Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp Đặng Bảo Nguyên. Qua khám xét nơi cất giấu ma túy của Nguyên trên đường Hải Phòng, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ thêm 55 viên thuốc lắc chuẩn bị tiêu thụ ở các vũ trường, quán bar.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang tạm giữ hình sự đối với Nguyên và Quyền để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/triet-xoa-duong-day-ma-tuy-tu-tpho-chi-minh-ve-da-nang-d72509.html