Triệu phú New York để lại tài sản hơn 4 triệu USD cho người gác cửa

Một người đàn ông 80 tuổi ở Manhattan, New York, Mỹ đã để lại căn hộ trị giá 4,2 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng) cho một người gác cửa trong tòa nhà.

Người giữ cửa bên ngoài tòa nhà nơi có căn hộ được thừa kế. Ảnh: NYP.

Ông Stephen Sullivan Evans qua đời vào tháng 9 năm ngoái và để lại cho người gác cửa Eddie Hoti khối tài sản trị giá giá 4,2 triệu USD. Ông để lại tài sản cho người gác cửa 48 tuổi kèm một bức di chúc viết tay.

Ông Evans chưa từng kết hôn, không có con và cũng không hẹn hò. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên phức tạp khi ông không công chứng di chúc viết tay của mình.

Sau khi di chúc được công bố, một người cháu trai tên Matthew Evans đột nhiên xuất hiện và tuyên bố là người thừa kế hợp pháp tài sản của ông Stephen Sullivan Evans.

Luật sư cho Matthew Evans từ chối bình luận. Nhưng trong các giấy tờ gửi lên tòa án, người cháu của ông Stephen Sullivan Evans nhấn mạnh, “tờ giấy viết tay đó không đáp ứng được yêu cầu theo luật định của một bản di chúc chính thức theo luật tại New York”. Một thẩm phán đã đồng ý với lập luận này.

Theo WABC, điều này ảnh hưởng không chỉ tới Eddie Hoti mà còn nhiều nhân viên khác tại tòa nhà số 430, phố Đông 56. Ngoài căn hộ trị giá 4,2 triệu USD, ông Stephen Evans cũng để lại cho một chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng và 40.000 cổ phiếu của ExxonMobil trị giá 3,2 triệu USD cho những người nhân viên khác trong tòa nhà.

Theo người giữ cửa Eddie Hoti, trận chiến pháp lý về quyền thừa kế hiện tại vẫn chưa kết thúc. Ông sẽ tiếp tục đấu tranh để thực hiện di chúc này.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-phu-new-york-de-lai-tai-san-hon-4-trieu-usd-cho-nguoi-gac-cua-606496.ldo