Triều Tiên muốn dỡ bỏ khu nghỉ dưỡng do Hàn Quốc xây dựng

Chính quyền Triều Tiên vừa thông báo cho Hàn Quốc về ý định xây dựng lại các cơ sở ở khu nghỉ dưỡng núi Kumgang – biểu tượng hợp tác hai miền.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) vừa đi thị sát khu nghỉ dưỡng Kumgang - Ảnh: Reuters

Hãng tin KNCA (Triều Tiên) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận xét các cơ sở đã quá lạc hậu và tồi tàn, nên cần dỡ bỏ rồi xây lại theo phong cách đại hơn. Vì vậy phía chính quyền Bình Nhưỡng hôm 25.10 gửi thông báo đến Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính quyền Seoul) bày tỏ mong muốn thảo luận vấn đề này bằng hình thức trao đổi văn bản.

Bộ Thống nhất liên Triều cho biết giới chức Hàn Quốc sẽ tham khảo ý kiến đơn vị liên quan và đưa ra phúc đáp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Kim Yeon-chul nhấn mạnh động thái mới nhất từ Triều Tiên không phải dấu hiệu họ muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, vì nhà lãnh đạo Kim khẳng định ông vẫn chào đón công dân nước láng giềng nếu khu nghỉ dưỡng được tái xây dựng đúng cách.

Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang cùng khu công nghiệp Kaesong là hai dự án quan trọng với sự hợp tác hai miền. Người dân Hàn Quốc có thể tham quan núi Kumgang bằng đường biển từ năm 1998 và bằng đường bộ từ năm 2003. Vài công ty như Hyundai Asan đầu tư vào đây không ít, nhưng chính quyền Seoul vào năm 2008 đình chỉ hoạt động du lịch sau khi xảy ra vụ binh sĩ Triều Tiên bắn chết một du khách Hàn Quốc vô tình đi lạc vào khu quân sự. Từ đó đến nay vẫn diễn ra một số sự kiện liên Triều, tiêu biểu là hoạt động đoàn tụ gia đình bị chiến tranh chia cắt.

Quan hệ Hàn - Triều thời gian qua nguội lạnh do đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều bế tắc. Đầu tuần qua, một quan chức quốc phòng Triều Tiên cấp cao chỉ trích Hàn Quốc có thái độ hai mặt khi vẫn tiến hành tập trận chung với Mỹ cũng như mua sắm thêm thiết bị quân sự tân tiến.

Cẩm Bình (theo Reuters, Yonhap News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-muon-do-bo-khu-nghi-duong-do-han-quoc-xay-dung-124191.html