Triều Tiên qua chuyến đi 8 ngày của phóng viên người Anh

Phóng viên Rowan Griffiths của tờ Daily Mirror của Anh đã dành 8 ngày để ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống ở Triều Tiên, quốc gia vốn được coi là bí ẩn nhất thế giới.

Mặc dù vẫn còn bị hạn chế chụp hình, nhưng Rowan cũng đã kịp ghi lại một số hình ảnh phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống ở Triều Tiên, và đặc biệt là tại thủ đô Bình Nhưỡng, trong chuyến hành trình khám phá Triều Tiên trong 8 ngày của mình. (Nguồn ảnh: Mirror)

Bên trong một tiệm làm tóc ở ngoại ô thủ đô của Triều Tiên.

Phóng viên Russell Myers của Mirror đã gặp gỡ gia đình Sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Các thành viên trong gia đình Sung còn mời Myers hát cùng với họ.

Các nữ công nhân tại bể bơi của nhà máy tơ lụa Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng. Được biết, nhiều công nhân sống ngay tại nhà máy này.

Được biết, hơn 1.500 người làm việc trong nhà máy lụa Kim Jong Suk.

Một người đàn ông đạp xe trên con đường vắng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Một người phụ nữ Triều Tiên ngồi bên đường.

Bức ảnh này được chụp bên ngoài nhà máy Kim Jong Suk ở Bình Nhưỡng.

Khách sạn Ryugyong 105 tầng vẫn đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng. Công trình này được khởi công từ năm 1987.

Một khu vui chơi dành cho các em nhỏ ở Bình Nhưỡng.

Các nữ công nhân nhanh chân tới nơi làm việc của họ tại nhà máy lụa Kim Jong Suk.

Phóng viên Russell và Rowan chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và cố Chủ tịch Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng.

Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên (Nguồn: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/trieu-tien-qua-chuyen-di-8-ngay-cua-phong-vien-nguoi-anh-1122261.html