Những giọt máu hồng cứu sống hàng trăm bệnh nhân

Giản dị và lặng thầm, những thành viên của Câu lạc bộ máu nóng 'Hiểu và Thương' từng ngày sống khỏe, sống có ích và nuôi dưỡng trong mình dòng máu nóng, sẵn sàng cho đi khi có người cần.

Với tâm niệm “Trao yêu thương, trao sự sống, cho đi là còn mãi” thành viên Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã cống hiến hết mình cho nghĩa cử hiến máu nhân đạo. Nhiều năm liền, các bạn đã hiến máu, tiểu cầu cứu sống hàng trăm bệnh nhân.

Tham gia hiến máu rất nhiều lần, nhưng mãi đến đầu năm 2015, anh Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn mới hiến tiểu cầu bằng máy.

Thành viên CLB máu nóng "Hiểu và Thương" tham gia hiến máu cứu người.

Thành viên CLB máu nóng "Hiểu và Thương" tham gia hiến máu cứu người.

Trần Phước Hùng kể, những lần tham gia hiến máu cứu người đều để lại trong anh những kỷ niệm khó quên. Nhưng lần hiến tiểu cầu đầu năm nay đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Hôm đó là ngày 17/2, nhận tin báo bệnh nhân Nguyễn Hùng Tấn, ở phường Hòa Xuân, bị bệnh tim cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa, thành phố Đà Nẵng trong cơn nguy kịch, cần một khối tiểu cầu nhóm máu A,B để phẫu thuật tim. Ngay lập tức anh đến bệnh viện, có mặt tại giường bệnh hiến tiểu cầu bằng máy, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Thành viên CLB máu nóng " Hiểu và Thương".

Với anh Trần Phước Hùng, hạnh phúc lớn nhất là đã góp phần cứu sống người bệnh: “Giọt máu của mình, tiểu cầu của mình giúp những em bé, những bệnh nhân chữa trị qua lúc khó khăn nhất để duy trì sự sống thì niềm vui đó rất hạnh phúc. Đó là động lực, một năng lượng nuôi dưỡng mình. Giọt máu Hùng cho đi trao gửi tình thương trong đó, thấy người ta khỏe mạnh, hạnh phúc người bệnh thì hạnh phúc của mình. Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” xuất phát là địa chỉ tin cậy để cho mọi người sống hướng thiện cùng chung tay làm có ích".

Anh Trần Lê Trọng ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một trong những người được anh Trần Phước Hùng cứu sống kể lại, năm 2017, anh Trọng bị sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Rất may, lúc đó anh Trần Phước Hùng và các thành viên Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” đã kịp có mặt hiến tiểu cầu cứu anh thoát khỏi lưỡi hải tử thần. Anh Trần Lê Trọng mãi không quên hành động đẹp ấy của các anh: “Anh Trần Phước Hùng cũng lên tại giường bệnh thăm và hứa là cho tiểu cầu. Đêm hôm đó truyền tiểu cầu tận mấy ngày sau chưa lành. Sau đó anh Hùng cho tiểu cầu mấy lần nữa, sau đó sức khỏe dần ổn định. Cám ơn những người không ngại sức trẻ, không ngại sự khó khăn mang đến giọt máu cứu sống bản thân mình cũng như rất nhiều bệnh nhân khác".

Anh Trần Công Hùng được thành phố Đà Nẵng tuyên dương trong đêm gala Tôi yêu Đà Nẵng.

Giản dị và lặng thầm, những thành viên của Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” từng ngày sống khỏe, sống có ích và nuôi dưỡng trong mình dòng máu nóng, sẵn sàng cho đi khi có người cần.

Chị Trần Thị Hiền ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, người đã từng vượt qua cơn nguy kịch nhờ được truyền máu kịp thời từ anh Trần Phước Hùng và bạn bè. Sau bước ngoặt đó, chị Hiền đã gia nhập và trở thành thành viên cốt cán câu lạc bộ. Chị Hiền kể, mới đây, một sản phụ ở tỉnh Quảng Nam sinh mổ thiếu máu do bị băng huyết. Nhận được thông tin cần giúp đỡ lúc nửa đêm, không chút do dự, chị cùng người bạn trong Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” chạy xe trong đêm vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam: “Đêm khuya nhận điện thoại từ anh Hùng nói cần hiến một đơn vị máu. Tôi đã tức tốc lên đường hiến cho bệnh nhân đó. Tôi thấy việc hiến máu rất ý nghĩa. Thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn trẻ một đơn vị tiểu cầu hay một đơn vị máu có thể giúp một cuộc đời ở lại".

Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ quận Ngũ Hành Sơn, hoạt động đã 5 năm nay. Kể từ ngày thành lập đến nay, Câu lạc bộ thu hút được hơn 1.700 lượt người tham gia, hiến máu cứu người. Mỗi năm, Câu lạc bộ hiến trung bình khoảng 700 đơn vị máu và tiểu cầu cung cấp cho các Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản- Nhi, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Trung ương Huế....Ban điều hành Câu lạc bộ có phần mềm quản lý một cách khoa học về thông tin những người sẵn sàng hiến máu, số lần hiến máu và số người có loại nhóm máu hiếm. Hễ ở đâu có người hoạn nạn cần giúp đỡ, Ban điều hành Câu lạc bộ sẽ liên hệ, cử thành viên đến hiến máu kịp thời.

Với những cống hiến thầm lặng, đầy ý nghĩa của Câu lạc bộ máu nóng “Hiểu và Thương”, mới đây, anh Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ được chọn là một trong 21 cá nhân và tập thể tiêu biểu được thành phố Đà Nẵng tuyên dương trong đêm gala “Tôi yêu Đà Nẵng”.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: mỗi lòng tốt và sự tử tế của các thành viên trong Câu lạc bộ đã góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh: “Một chương trình đầy tính nhân văn và có tính lan tỏa rộng lớn. Tôi xin được cảm ơn các cô chú, anh chị em và rất nhiều những gương mặt khác đang thầm lặng từng ngày, từng giờ sống và cống hiến cho cộng đồng cho thành phố chúng ta ngày một tốt đẹp hơn"./.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhung-giot-mau-hong-cuu-song-hang-tram-benh-nhan-826639.vov