Trình diễn 'xứng tầm diva' trong concert, Hà Trần khiến Tóc Tiên quả quyết 'nếu đoán sai thì bỏ nghề'

Không ngoài dự đoán của nhiều người, danh tính thật của Phượng Hoàng Lửa tại 'Ca sĩ mặt nạ' chính là diva Hà Trần.

Sự tái xuất gần đây của Hà Trần như làm sống dậy cả quãng thời thanh xuân của nhiều người.

Tối ngày 19/11, đêm Chung kết kết hợp All-Star Concert của "Ca sĩ mặt nạ" đã chính thức lên sóng. Với những phần thể hiện ấn tượng, "Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần đã xuất sắc giành được vị trí Á quân của chương trình.

Hà Trần trình diễn "xứng tầm diva" tại All-Star Concert và những màn trình diễn "đã tai đã mắt" xuyên suốt "Ca sĩ mặt nạ"

Mỗi lần xuất hiện tại "Ca sĩ mặt nạ", Phượng Hoàng Lửa lại làm mới các ca khúc cover theo cách xử lý độc đáo nhưng mang nhiều cảm xúc cho khán giả. Và lần tái xuất tại concert này cũng vậy, dẫu chương trình vẫn tồn tại những sự cố về âm thanh nhưng diva Hà Trần vẫn trình diễn vô cùng thăng hoa. Từ những nốt đầu tiên cho đến khi Hà Trần kết thúc trình diễn của mình, khán giả và các cố vấn đều "chết lặng" trước giọng hát của cô.

Top 3 "Ca sĩ mặt nạ" hòa giọng trong ca khúc "Tôi đứng giữa đồng hoa".

Top 3 "Ca sĩ mặt nạ" hòa giọng trong ca khúc "Tôi đứng giữa đồng hoa".

Trong giây phút lộ diện, Hà Trần - Phượng Hoàng Lửa không giấu được xúc động: "Khi đến chương trình, Phượng Hoàng Lửa cảm thấy nhận được quá nhiều tình yêu thương của khán giả. Phượng Hoàng Lửa cảm thấy mình như được đem lại làn gió mới và khán giả đã truyền thêm sức mạnh cho Phượng Hoàng Lửa".

Sau màn cởi mặt nạ đầy cảm xúc, "Phượng Hoàng Lửa" Hà Trần đã mang đến phần trình diễn "Mùa hè đẹp nhất" - 1 trong những bản hit đình đám của nữ ca sĩ. Mặc dù chương trình diễn ra vào thời điểm rất khuya so với dự kiến nhưng giọng hát của Hà Trần vẫn đầy kỹ thuật, vô cùng cảm xúc và còn nhận được rất nhiều những tràng vỗ tay, tràn ngập trong tiếng hò reo của khán giả.

Hà Trần trình diễn "Mùa hè đẹp nhất" thay lời chia tay chương trình.

Trong hành trình đến ngôi vị Á quân "Ca sĩ mặt nạ", Phượng Hoàng Lửa không ít lần khoe giọng "khủng". Với "Kiếp nào có yêu nhau", diva Hà Trần đã khiến Tóc Tiên gần như đã đứng suốt màn biểu diễn của nhân vật này vì quá thổn thức và nghẹn ngào chia sẻ: "...chưa bao giờ thấy màn biểu diễn của chương trình giải trí nào lại khiến cho em xúc động kinh khủng đến như vậy".

Phượng Hoàng Lửa ghi dấu ấn mạnh qua từng màn trình diễn.

Hay với "bản hit quốc dân" "Hoa nở không màu" của Hoài Lâm, Phượng Hoàng Lửa đã tạo cho ca khúc một màu sắc hoàn toàn mới bằng cách ngắt nhịp, luyến láy khác biệt, xử lý các nốt cao cực kỳ đẳng cấp và có sức quyến rũ lạ kỳ. "Nước ggoài" hay "Nửa thập kỷ" cũng là những bản cover đậm chất riêng, khiến khán giả nổi da gà.

Diva Hà Trần từ cô gái có giọng hát mỏng, phô tới 1 trong tứ đại diva của làng nhạc Việt

Hà Trần (Trần Thu Hà) được biết đến là 1 trong "tứ trụ diva" đình đám của Việt Nam. Cô sinh ra tại Thủ đô Hà Nội trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có cha là NSND Trần Hiếu, mẹ là NSƯT Vũ Thúy Huyền, nguyên trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội và có chú là nhạc sĩ Trần Tiến.

Từ năm 6 tuổi, Hà Trần đã bắt đầu nghệ thuật với bộ môn nhảy múa, đến năm 8 tuổi lại học piano. Năm 10 tuổi, cô lại thi vào hệ sơ cấp thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, cô lại tiếp tục theo học và tốt nghiệp hệ Đại học khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội vào năm 2000. Hà Trần từng cho biết, cô chạm ngõ nghệ thuật với một giọng hát mỏng yếu, âm sắc nhạt nhòa, dễ hát chênh phô, ngoại hình không đặc biệt.

Hành trình từ cô gái có giọng hát mỏng, phô tới diva của làng nhạc Việt.

Nhắc đến Hà Trần, nhiều người sẽ nhớ đến 1 giọng nữ cao hiếm hoi có thể hát đẹp, thoải mái trên quãng trầm, và xuống được những nốt rất trầm trong quãng giọng. Thế nhưng thành công này không đến từ khả năng bẩm sinh mà nằm ở chính sự khổ luyện bền bỉ của cô.

Là một người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, những ca khúc của nữ ca sĩ dễ khiến người nghe xao xuyến nhớ về những miền ký ức xa xôi của miền Bắc. Một số ca khúc nổi tiếng suốt bao nhiêu năm của Hà Trần có thể kể đến như: "Sắc màu", "Em về tóc xanh", "Mẹ tôi", "Tóc gió thôi bay", "Em về tinh khôi"…

Năm 2004, khi sự nghiệp âm nhạc đang trên đỉnh cao của danh tiếng, Hà Trần quyết định kết hôn cùng một nhà sản xuất âm Việt kiều tên Bình Đoàn. Cả 2 có khoảng 3 tháng yêu nhau trước khi chính thức về chung 1 nhà. Kể từ đó, diva Hà Trần chuyển sang Mỹ định cư và không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước.

Ngay từ màn chào sân của Phượng Hoàng Lửa, cả Trấn Thành và Tóc Tiên đều chắc chắn về danh tính của nghệ sĩ đang ẩn mình trong mascot này. Cả hai tự tin đến nỗi Tóc Tiên tuyên bố sẽ bỏ nghề, Trấn Thành sẽ "không nghe nhạc nữa" nếu đoán sai danh tính thật của Phượng Hoàng Lửa.

Thời điểm hiện tại, diva Hà Trần đã thường xuyên tham gia các chương trình biểu diễn tại trong và ngoài nước hơn xưa.

Sự trở lại của Hà Trần không chỉ mang lại chất lượng nghệ thuật tại "Ca sĩ mặt nạ", mà còn khẳng định chỗ đứng không dễ thay thế mà nữ ca sĩ đã xây dựng được.

Với nhiều người, sự tái xuất gần đây của Hà Trần như làm sống dậy cả quãng thời thanh xuân.

Nguồn: Ca Sĩ Mặt Nạ - FBNV

Hoàn Hảo

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trinh-dien-xung-tam-diva-trong-concert-ha-tran-khien-toc-tien-qua-quyet-neu-doan-sai-thi-bo-nghe-20221120102551969.htm