Trò chơi vương quyền - Game of Thrones trở lại không như kỳ vọng: Làm ít nói nhiều, lườm nhau lác mắt

Trang sử tiếp theo của đất Westeros đã lật mở sau gần 2 năm chờ đợi, nhưng liệu nó có chạm đến được những kỳ vọng mà fan hâm mộ của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) đã mong ngóng bao lâu nay?

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, cuối cùng fan hâm mộ khắp thế giới cũng đã được chiêm ngưỡng tập phim đầu tiên trong mùa phim cuối của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền). Được mệnh danh như là một cái tên định hình nên cả những chuẩn mực làm phim mới, những trang sử cuối cùng của Game of Thrones giờ đây thu hút dư luận hơn cả, trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện về phim ảnh mọi nơi.

Thế nhưng sau tất cả, tập phim đầu tiên của mùa 8 lại mang về một số nhận định không mấy tốt từ phần lớn các nhà phê bình và fan hâm mộ. Có lẽ, vì chúng ta đã mong chờ quá lâu, nên một tập phim đầu tiên với đầy những nói chuyện và lườm nguýt không phải là thứ có thể khiến ta thỏa mãn. Với tất cả chỉ 6 tập phim cho phần cuối, dường như tập 1 đang cố gắng thực hiện công việc “dọn đường” cho những sự kiện tiếp theo sẽ ập đến dồn dập, chỉ e rằng lại có quá nhiều “con đường” với Game of Thrones, và mọi thứ đều đang rất ngổn ngang.

Một vấn đề nổi trội mà tập 1 thể hiện, chính là có lẽ hai nhà sản xuất David Benioff và Dan Weiss đang quá chú tâm vào việc đẩy nhanh diễn biến câu chuyện mà quên đi những yếu tố khác. Chi tiết Theon xông vào giải cứu Yara một cách dễ dàng được xem như quá vội vã. Tương tự, việc Sansa với Arya ghét Daenerys ra mặt dường như chỉ để “rắc muối” cho kịch bản khi rõ ràng phương Bắc nên lo lắng cho những thứ đáng sợ hơn việc ai quỳ gối trước ai.

Trong khi một vài người phàn nàn rằng tập 1 vẫn chưa-xứng-tầm cái tên Game of Thrones, một số khác vẫn cho rằng đây chỉ là “bình yên trước cơn bão”, và những tập phim tiếp theo sẽ thực sự định đoạt sự sống-chết của các nhân vật cũng như viết tiếp những diễn biến mới của cuộc chiến Westeros khiến chúng ta ná thở. Thêm nữa, cho dù tập phim vừa rồi không thực sự sống đúng với kỳ vọng của chúng ta sau gần 2 năm chờ đợi, thì nó vẫn hay chán so với mặt bằng chung các bộ phim truyền hình Âu Mỹ hiện nay.

Bầy sói hội tụ

Bên cạnh những cảnh phim cưỡi rồng đầy hùng vỹ của Jon với người tình Daenerys, một số phân đoạn cao trào của phim cũng chính là cảnh những đứa con nhà Stark hội tụ sau nhiều năm xa cách. Jon đã chào Bran giống như khi anh rời đi vào tập 1 mùa 2, với một cái hôn trên trán (cho dù Bran giờ đây đã mặt lạnh như tiền) đầy cảm động.

Thế nhưng, giây phút mùi mẫn nhất chính là khi Jon và Arya gặp mặt và dành cho nhau những cái ôm thắm thiết. Cảnh phim mang trong mình sự cay đắng, khi rõ ràng Jon vẫn mang trong mình hình ảnh của cô em Arya lém lỉnh ngày xưa chứ không phải là một tay sát thủ điêu nghệ như bây giờ. Arya cũng đã có một vài phân cảnh gặp mặt lại người bạn cũ Gendry và The Hound, tuy không thực sự đóng vai trò quan trọng trong tập phim nhưng cũng góp phần tô đậm chủ đề “như chưa hề có cuộc chia ly” của tập 1.

Gia đình vui tươi và ấm áp ngày nào giờ đây đã khác. Mặt ai cũng trĩu nặng vì buồn bã, lo âu (và phải mặc quá nhiều quần áo). Cuộc hội tụ của anh em nhà Stark không mang lại cảm giác thoải mái cho người xem, mà thực chất lại tiết ra những cảm xúc cay đắng, lo âu mà mỗi nhân vật đều đang chịu đựng.

R + L = Tạo phản?

Tiếp nối phần kết của mùa phim cũ, tập phim vừa rồi tập trung vào mối quan hệ nồng cháy của Jon và Daenerys - cặp đôi quyền lực nhất nhì vũ trụ Game of Thrones, cũng như phản ứng của mọi người về chuyện tình này. Các nhân vật Tyrion, Varys và Davos đều nghĩ cả hai nên kết hôn vì đó là phương thức đơn giản nhất để tạo nên một liên minh bền vững. Thế nhưng, dường như mọi người dân phương Bắc đều cảm thấy khó ở và không thích khi ông vua họ vừa bầu cử bây giờ bất ngờ chạy theo gái, đồng thời đưa hết quyền lực cho Daenerys mà chưa có ý kiến của dân.

Jon bất ngờ nhận ra sự thật về nguồn gội của mình trong những phút cuối của tập phim, và thay vì việc đón nhận bản thân mình chính là người thừa kế thích đáng của Ngôi Báu Sắt, Jon lại nghĩ đến việc làm-vậy-là-tạo-phản. Thực tế, Jon chưa bao giờ là một người ham quyền lực. Từ trước tới nay, năng lực lãnh đạo nổi trội của Jon mới là thứ khiến mọi người tin tưởng trao quyền cho anh, dù anh có muốn hay không. Chính vì thế, việc Jon không muốn giành lấy Ngôi Báu Sắt cũng là điều dễ hiểu. Một vấn đề mà Jon quan tâm hơn chính là việc Daenerys sẽ nghĩ gì về thông tin hai người là họ hàng, mặc dù trong thế giới của Game of Thrones thì loạn luân cũng không phải là một thứ gì đó quá-xa-lạ.

Voi của chị đâu?

Bởi vì phần lớn các nhân vật thuộc nhiều gia tộc lớn đều đã bị giết cho bằng sạch, phần lớn nội của của tập 1 chỉ diễn ra ở Vương Đô (King’s Landing) và Winterfell. Thế nhưng nếu như mọi chuyện ở Winterfell đều đang ngổn ngang và hỗn loạn, các sự kiện diễn ra tại King’s Landing lại mang cảm giác nhạt nhòa và thiếu tính gay cấn, mặc dù nó cũng đánh dấu sự hiện diện của Harry Strickland và Đại Đội Vàng (rất có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong những tập sau).

Trong khi Cersei thì ngồi tiếc rẻ mấy con voi thì nhân vật Euron lại được giao kha khá đất diễn trong tập phim này, mặc dù người xem vẫn chưa thực sự thấy được độ táo bạo cũng như quan trọng của nhân vật này lên các tuyến truyện vốn đã rất nặng nề hiện tại. Nữ diễn viên Lena Headey vẫn xuất thần như mọi khi với sự thể hiện đầy lo toan và yếu ớt của một nữ hoàng quá cô đơn, cả trên tình trường lẫn chiến trường.

Chỉ là phần mở đầu

Cho dù không trở lại hoành tráng như mong đợi, tập phim đầu tiên của mùa 8 vẫn được xây dựng chặt chẽ, duyên dáng về mặt nội dung với những phút giây hài hước riêng. Game of Thronesmùa 8 lựa chọn sử dụng phần mở đầu cho việc định hình lại các tính cách và mâu thuẫn nhân vật thay vì chiêu đãi người xem bằng các trận chiến hết hồn hay kỹ xảo ép phê. Tuy nhiên, phân đoạn cuối phim với cái chết của cậu bé Ned Umber đầy kinh dị cũng ám chỉ rằng trận chiến đang đến rất gần, và chúng ta thực sự chưa hề biết chuyện điên cuồng gì sẽ chuẩn bị xảy ra đâu!

Hãy cùng SAOstar đón xem tập 2 Trò chơi vương quyền vào sáng thứ Hai 22/04/2019 (theo giờ Việt Nam) nhé.

Hiếu Chấy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tro-choi-vuong-quyen-game-of-thrones-tro-lai-khong-nhu-ky-vong-lam-it-noi-nhieu-luom-nhau-lac-mat-4987933.html