Trò chuyện với bóng hồng duy nhất của tổ trọng án 'Mê cung'

Đảm nhận vai nữ cảnh sát trong series 'Cảnh sát hình sự - Mê cung', diễn viên Huyền Trang đã nỗ lực vượt lên chính mình sau gần 10 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Kể từ sau vai diễn nhí chính trong phim truyện nhựa “9X” phỏng theo truyện ngắn “Cỏ may” của nhà văn Trần Thiên Hương, diễn viên Huyền Trang mới trở lại đóng phim truyền hình. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn CA Hiền trong phim “Mê cung”?

Cơ duyên đến với vai “Hiền” của tôi đầy sự tình cờ. Người thầy dạy võ của tôi ngày bé lại là Phó đạo diễn của bộ phim “Mê cung”. Và thầy nhắn tôi đến cast thử vai. Ban đầu tôi cũng khá do dự bởi đã lâu tôi không tham gia màn ảnh nhỏ, đắn đo mãi rồi quyết định là liều một phen, trở lại và đi cast. Tôi đến để cast vai khác, nhưng tôi rất thích thể loại hình sự và có thử hỏi đạo diễn cho mình cast vai nữ cảnh sát được không. May mắn tôi lại được đạo diễn Khải Anh chọn vào vai nữ cảnh sát. Đôi khi thì liều nó cũng ăn nhiều đấy chứ ạ!.

Để hóa thân trọn vẹn với vai diễn, chị đã đầu tư chất diễn của mình ra sao?

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, tôi tìm hiểu mọi thông tin về ngành CA. Xem rất nhiều bộ phim hình sự Mỹ, Hong Kong và cả Hàn Quốc nữa. Mỗi bộ phim hình sự của mỗi nước có những đặc điểm riêng, Mỹ và Hong Kong có nhiều pha hành động nhưng Hàn Quốc lại chuyên về tâm lý, khám nghiệm hiện trường. Và vai diễn của mình thì có cả hành động, nghiên cứu tâm lý và hiện trường. Tôi đã xem đi xem lại vài lần để hiểu rõ hơn về cách phân tích hiện trường cũng như tâm lý tội phạm. Về mặt hành động thì từ bé tôi cũng đã học võ nên bản thân rất háo hức với những pha hành động, tôi cũng đi bổ túc lại với những anh em đang dạy võ để không lúng túng khi ra hiện trường.

Tạo hình của nữ chiến sĩ CA do Huyền Trang thể hiện. Ảnh NVCC

Tạo hình của nữ chiến sĩ CA do Huyền Trang thể hiện. Ảnh NVCC

Lần đầu đảm nhận vai chuyên viên khám hiện trường có phải là áp lực với chị? Và đâu là thử thách lớn nhất về vai diễn chị muốn vượt qua?

Vai diễn này khá áp lực với tôi, bởi không chỉ là một chuyên viên khám nghiệm hiện trường, tôi nghỉ tham gia màn ảnh nhỏ gần chục năm. Bắt đầu lại và với một vai diễn cần sự chi tiết, tôi đã mất vài ngày suy nghĩ và không biết mình có làm được không. Gia đình và bạn bè đã động viên để tôi vững tâm hơn. Tôi xem phim, đọc sách về những câu chuyện phá án, nghiên cứu một chuyên viên khám nghiện hiện trường sẽ như thế nào.

Thử thách lớn nhất của tôi là không vượt qua được chính bản thân mình. Mình hay lo sợ và luôn nghĩ nếu làm không tốt sẽ ra sao, đối mặt với phản ứng của khán giả về mình như thế nào và nhất là đạo diễn tin tưởng giao cho mình vai mà mình lại không hoàn thành tròn vai. Ngày nào tôi cũng tự nhủ với bản thân việc đầu tiên là phải chiến thắng nỗi lo sợ của mình và tập trung thể hiện tốt vai diễn.

Những phân cảnh quay đầu tiên, chị có bị “khớp” khi diễn?

Sau quá nhiều năm không tham gia thì việc bị “khớp” là chuyện đương nhiên xảy ra, nhất là tôi lại còn hay lo sợ nữa. Những phân đoạn đầu tôi không thả lỏng được hình thể lẫn tâm lý, cứ gồng mình lên và nhìn trong hình khá cứng và buồn cười. Mọi người trong đoàn đã tạo cho tôi không khí làm việc rất vui vẻ và thoải mái, tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật sự là tôi cảm thấy rất may mắn khi lần trở lại này được làm việc với ê-kíp đoàn phim “Mê cung”. Sau đó thì tôi diễn tự nhiên hơn, thể hiện tốt với những gì tôi nghiên cứu và không còn căng thẳng nữa, thậm chí có đôi lần ra bối cảnh thì tôi cũng khá “nhây” nữa.

Khán giả yêu mến series “Cảnh sát hình sự” thường nhớ mặt đặt tên với nữ diễn viên Hoa Thúy (đóng vai Trung úy Thu Hiền), Huyền Trang có đặt cho mình mục tiêu vượt qua “cái bóng” của đàn chị?

Với đàn anh đàn chị đã đi trước, tôi luôn học hỏi chứ không tự đặt áp lực. Cái bóng là do tự mình tạo ra, nếu ngay ban đầu mình không tạo ra nó thì nó sẽ là một khởi đầu mới, một tờ giấy trắng hoàn toàn, mình được thỏa sức vẽ và tưởng tượng. Với tôi mỗi một thế hệ, một thời điểm lại có những lối diễn khác nhau. Mọi người thường đặt vào khuôn khổ là hình tượng CA sẽ nghiêm chỉnh hay cứng nhắc, tất nhiên là như vậy, nhưng đó là tác phong vốn có, còn cảm nhận của từng người về vai diễn, về từng phân đoạn lại khác nhau hoàn toàn. Với series phim “Cảnh sát hình sự” ngày trước thì mô típ vụ án khác và cách lập luận cũng như suy nghĩ khác. Bộ phim “Mê cung” lại ở một thời điểm khác, nên cách phá án cũng khác rất nhiều và tôi đi theo lối suy nghĩ của thời bây giờ.

Là “bóng hồng duy nhất” trong tổ trọng án, chị có nhận được sự ưu ái nào từ các diễn viên nam?

“Bóng hồng duy nhất của tổ trọng án” nên đúng là được ưu ái khá nhiều. Lúc nào cũng được các anh quan tâm hơn, tạo không khí vui vẻ để mình không căng thẳng khi diễn chung. Luôn trêu mình để giải tỏa áp lực, khi mình gặp những phân đoạn nhiều từ ngữ chuyên môn.

Chị có thể chia sẻ về con đường theo đuổi nghệ thuật của mình để có một “Huyền Trang ngày hôm nay”?

Tôi bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 12 tuổi, nơi tôi sống gần với hãng phim truyện nên ngày bé hay chạy ra chơi và xem các cô chú, anh chị diễn. Máu nghệ thuật đã ngấm vào tôi từ đó, đến khi tôi tham gia một khóa học diễn viên và được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim truyện nhựa “9X” thì đó là lúc tôi chính thức đặt chân vào con đường nghệ thuật. Bộ phim đầu tay khi còn 12-13 tuổi với tôi lúc đó là được thể hiện đam mê của mình, diễn tất cả những gì mình cảm nhận được. Nhưng khi phim chiếu thì sự đón nhận không được như mong đợi, đọc những lời nhận xét tôi buồn rất nhiều. Sự thực là tôi quá nhỏ để vượt qua và tôi gác lại, sau vài năm thì tôi có tham gia vài bộ phim nhưng chỉ làm vai phụ, áp lực vai chính vẫn khiến tôi sợ. Khi đỗ vào trường nghệ thuật tôi quyết định không đi làm phim nữa mà tập trung trau dồi cho mình vốn diễn hơn, mình muốn học hỏi và là một diễn viên chuyên nghiệp, tự tin và bước ra khỏi áp lực của mình ngày xưa. Bây giờ đã có cơ hội trở lại với màn ảnh nhỏ, tôi mong sẽ được khán giả đón nhận và sẽ không còn lo sợ những ý kiến trái chiều như ngày bé nữa.

Cảm ơn diễn viên Huyền Trang về cuộc trò chuyện và chúc chị gặt hái nhiều thành công!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tro-chuyen-voi-bong-hong-duy-nhat-cua-to-trong-an-me-cung-149074.html