Trò chuyện với cu Duy

Vanhien.vn trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

TRÒ CHUYỆN VỚI CU DUY

Ông kể con nghe
Chuyện của mười năm nữa...
Con không phải từ biệt giảng đường
để ra trận vào những tháng ngày đẹp nhất
Ông tin với tình yêu chân thật
Con sẽ tìm thấy chiếc xương sườn của mình
hôm nay vẫn đang ở nơi xa lắm
Con sẽ hiểu không có con đường nào thẳng
Khi vạn vật quanh mình đều cong
Từ vầng trăng non đến cây lúa trĩu bông
đến ngọn tre làm bến đỗ cho đôi chim mỏi cánh ...
Khi quả trĩu cành , khi trời nóng lạnh
Khi bão giông vật vã những canh trường
Khi cuộc đời dịu ngọt lưỡi không xương
Sáng nắng, chiều mưa đổi thay như bọ chó
Lời nói thật phải tìm trong sách đỏ
Nghe như là cổ tích ngày xưa
Ông tin con tinh tế có thừa
Để mắt không hoa , tai không nhầm , chân không lẫn
Ngày ấy đến có thể ông không còn nữa
Nhưng vẫn có thể ngậm cười khi ngắm con
Chàng trai của ông
H-T-N
27-3-2018
Viết sau ngày SN cu Duy

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/tro-chuyen-voi-cu-duy-60679