Trò lố đánh bóng tên tuổi của sao mạng Trung Quốc ở Cannes

Có dịp đứng sau Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes, Trương Lâm Siêu lập tức lợi dụng đàn chị khi chia sẻ đã bị truyền thông quốc tế nhận lầm thành Phạm Băng Băng.

Liên hoan phim Cannes là sự kiện giải trí nóng nhất hành tinh trong tháng 5. Ở Trung Quốc, công chúng cũng hướng sự quan tâm của mình đến miền nam nước Pháp. Sau 3 năm xuất hiện thưa thớt, nghệ sĩ xứ tỷ dân đã trở lại thảm đỏ liên hoan phim danh giá với đội ngũ hùng hậu.

Sự đổ bộ Cannes của các ngôi sao Trung Quốc khiến dư luận nơm nớp. Trong quá khứ, thảm đỏ Cannes từng là sân khấu "trình diễn" chiêu trò gây tranh cãi của người nổi tiếng Hoa ngữ để cướp ống kính.

Năm nay, không nghệ sĩ tên tuổi nào có hành động làm mất mặt quốc gia. Dẫu vậy, vẫn có những đại diện vô danh của Trung Quốc xuất hiện tại Cannes và gây bức xúc với việc lợi dụng sao hạng A, lạm dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.

Ngán ngẩm với sự khoa trương của sao mạng

Theo iFeng, với sự phát triển của nhiều nền tảng mạng xã hội, người sáng tạo nội dung trên Internet hiện tại cũng có chỗ đứng riêng trong nền giải trí Trung Quốc. Thông qua nhãn hàng, một vài nhân vật có sức ảnh hưởng trên cộng đồng mạng đã có vé đến Cannes.

Blogger làm đẹp Trình Thập An là sao mạng đầu tiên đánh tiếng về sự hiện diện của cô ở Cannes. Trước ngày lên đường sang Pháp, cô vướng lùm xùm bị cảnh sát bắt giữ, tranh chấp với công ty quản lý và khóa toàn bộ trang cá nhân. Người đẹp không giải thích gì cho đến khi bước lên thảm đỏ sự kiện phim ảnh danh giá. Dư luận cho rằng tất cả là màn kịch của Trình Thập An để lăng xê tên tuổi.

Sao mạng Trung Quốc khoe khoang quá đà việc đến Cannes. Ảnh: Sina.

Hot girl Vạn Thiên Huệ tuyên bố được ban tổ chức Cannes mời đến sự kiện. Cô khẳng định mình là khách mời danh dự, không đi theo con đường quan hệ với nhãn hàng. Vạn Thiên Huệ bị khán giả chỉ trích nói dối không chớp mắt vì cô vốn là hot girl mạng "hạng xoàng", không có thành tích nghệ thuật nổi bật làm sao được ban tổ chức để mắt.

Bất chấp phản ứng tiêu cực từ công chúng, Vạn Thiên Huệ vẫn khoe khoang về hành trình đến Cannes của mình. Cô cho biết bản thân chi không ít tiền để thuê ê-kíp của Phạm Băng Băng, gồm nhà trang điểm Trương Soái, nhà thiết kế Bốc Văn Kha, Wish Gui xây dựng hình ảnh cho lần đầu bước lên thảm đỏ.

Ở lần thứ 3 dự Cannes, blogger thời trang Trương Lâm Siêu có dịp đứng sau Phạm Băng Băng. Không bỏ lỡ cơ hội, Trương Lâm Siêu ngay lập tức có hành động lợi dụng sự nổi tiếng của đàn chị. Người đẹp mạnh dạn chia sẻ đã bị truyền thông quốc tế nhận lầm thành Phạm Băng Băng. Trước đó, Trương Lâm Siêu cũng không ngại ngùng tuyên bố bản thân là nhà sáng tạo nội dung đầu tiên của Trung Quốc được mời đến Cannes.

Streamer Vương Hồng khiến công chúng ngao ngán với sự tự tin thái quá của mình. Anh cho biết bản thân được đón tiếp không thua kém bất kỳ sao lớn nào của Trung Quốc. Trên thực tế, màn xuất hiện tại Cannes của Vương Hồng không được ai quan tâm.

Theo QQ, khoảnh khắc thót tim với khán giả Trung Quốc là cảnh một người phụ nữ không rõ danh tính nhảy vào khung hình đang phát sóng trực tiếp của nam diễn viên Chu Nhất Long và đạo diễn Ngụy Thư Quân - đại diện đoàn phim Sai lầm bên sông.

"Thở phào nhẹ nhõm khi chiêu trò sáo rỗng của các ngôi sao mạng năm nay không đi quá giới hạn. Những năm trước, showbiz Trung Quốc từng không biết giấu mặt vào đâu với sự lố lăng của những khách mời vô danh. Tuy nhiên, người nổi tiếng xứ tỷ dân vẫn chưa thoát khỏi căn bệnh dự sự kiện quốc tế thiếu văn minh", iFeng bình luận.

Cô gái vô danh bất ngờ lao vào chụp ảnh cùng đại diện của đoàn phim Sai lầm bên sông. Ảnh: QQ.

Dớp sao vô danh làm trò lố ở Cannes

Cannes là liên hoan phim có tính thương mại hóa hàng đầu thế giới. Vì vậy, không ngoa khi nói chỉ cần có tiền và quan hệ, bất kỳ ai cũng có một suất đến Cannes. Theo Sina, hiện nay, có 3 cách để nghệ sĩ Trung Quốc được tham gia Liên hoan phim Cannes.

Thứ nhất, nghệ sĩ phải có tác phẩm tranh giải hoặc thuộc nhóm sao có độ nhận diện quốc tế cao. Thứ hai, các gương mặt quảng bá văn hóa do quốc gia tiến cử hoặc khách mời thường niên của ban tổ chức. Thứ ba, là đại diện của nhãn hàng tài trợ cho Cannes.

Con đường cuối cùng chính là tự bỏ tiền túi. Người có nhu cầu sẽ thông qua môi giới để lấy được tấm vé mời với mức giá hàng chục nghìn USD. Theo Sina, cách làm này không sang và không còn được nghệ sĩ Trung Quốc sử dụng. Đi theo diện nhờ quan hệ của thương hiệu hiện là con đường đến liên hoan phim danh giá của sao Hoa ngữ nhiều năm qua.

Vờ té ngã, lộ hàng và mặc hở hang là chiêu trò gây chú ý của sao Trung kém tên tuổi ở Cannes. Ảnh: Sina.

Theo Sohu, do suất đến Cannes quá dễ dàng, không ít người đã biến sự kiện thành hội chợ, diễn trò gây sốc như mặc hớ hênh, té ngã hay chây ì câu giờ tạo dáng trên thảm đỏ. Trang tin nhận xét Cannes là thánh địa tai tiếng, với nhiều ký ức muốn quên nhất của nghệ sĩ Trung Quốc.

Năm 2018, Hình Tiểu Hồng - Hoa hậu Quý bà Trung Quốc - khiến công chúng lắc đầu khi mặc hở và có 2 lần ngã sõng soài trên cầu thang thảm đỏ Cannes để thu hút ống kính. Sau đó, video Hình Tiểu Hồng tập ngã đủ kiểu, đủ dáng trước khi đến liên hoan phim bị lộ. Dư luận chỉ trích cô là "không có sĩ diện, làm nhục quốc gia".

Một số nghệ sĩ hạng B khác cố tình gây sốc bằng cách mặc táo bạo. Mẫu Kỳ Di Nhã lựa chọn mẫu váy lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống Trung Hoa nhưng lại khoét cổ sâu tới tận vùng eo để khoe ngực. Từ Đại Bảo mặc váy quốc kỳ hở hang hay Lý Phi Nhi có khoảnh khắc bị tụt váy, lộ miếng dán ngực.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tro-lo-danh-bong-ten-tuoi-cua-sao-mang-trung-quoc-o-cannes-post1434605.html