Trợ lý của ông Park Hang-seo bị bỏ quên ở sân bay Thái Lan

Ông Lư Đình Tuấn chạy đi tìm thiết bị tập luyện còn thiếu của tuyển Việt Nam, nên xe buýt chở đồ phải quay lại đón vị trợ lý của ông Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam có phen hú vía ngay khi đặt chân đến thủ đô Bangkok, Thái Lan. Một trợ lý của ông Park Hang-seo đã bị bỏ lại sân bay, tạo nên tình huống hài hước kéo dài cho đến khách sạn.

Trợ lý Lư Đình Tuấn (trái) vì mải đi tìm thiết bị tập luyện của đội tuyển đã không lên kịp xe chở đồ. Khi tài xế cho xe lăn bánh khỏi sân bay, cả đoàn phát hiện thiếu một người nên quay lại đón ông Tuấn. Trong khi đó, các cầu thủ theo xe khác về đại bản doanh.

Ông Tuấn là người cuối cùng nhận chìa khóa phòng khi các cầu thủ đã lên tầng nghỉ ngơi. Đội tuyển trải qua chuyến bay kéo dài 2 giờ và có mặt ở khách sạn Novotel Impact Bangkok lúc 12h (giờ địa phương).

Hậu vệ Trần Văn Kiên và đồng đội mất 5 phút nhận chìa khóa phòng và nhanh chóng di chuyển. Tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập lúc 17h30 tại sân của CLB Muangthong United, cách đại bản doanh 500 m.

Xuân Trường tranh thủ thời gian di chuyển gần 50 phút từ sân bay Suvarnabhumi về khách sạn để đọc sách. Cựu tiền vệ Buriram United không rời cuốn sách cho đến khi lên phòng.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải và tiền vệ Phạm Đức Huy không quên pha trò trước ống kính phóng viên. Toàn bộ thành viên của đội tuyển đều hừng hực khí thế trong ngày đầu tiên trên đất Thái.

Thủ môn Đặng Văn Lâm có lẽ là người am hiểu khu vực mà đội tuyển đang cư trú nhất. Anh đang có mùa giải chơi cho CLB địa phương Muangthong United và gần một năm sinh hoạt quanh sân vận động SCG.

Khi tất cả cầu thủ lên phòng, thì ban huấn luyện mới yên tâm. 2 bác sĩ của đội tuyển Việt Nam tranh thủ trao đổi thêm thông tin. Tuyển Việt Nam mang theo 24 cầu thủ sang Thái Lan và sẽ loại đi một người trước ngày thi đấu.

Quang Thịnh (từ Bangkok)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tro-ly-cua-ong-park-hang-seo-bi-bo-quen-o-san-bay-thai-lan-post985276.html