'Trời ơi, chết thằng con tôi'

'Trời ơi, chết thằng con tôi. Nó ở dưới, sao sống nổi', rồi bà Mai tức tốc chạy đi tìm con. Đến nơi, bà chết lặng khi thấy con trai nằm bất động dưới đống đổ nát.

Hai ngày nay, không khí tang thương bao trùm căn nhà bà Trương Tuyết Mai (44 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Người phụ nữ này là mẹ ruột của Hồ Tấn Lập (19 tuổi), một trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ sập bức tường tại nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing ở khu công nghiệp Hòa Phú. Công trình do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát thi công.

Bà Mai nghẹn ngào kể về con trai 19 tuổi. Ảnh: Anh Minh.

Bà Mai nghẹn ngào kể về con trai 19 tuổi. Ảnh: Anh Minh.

Lập là con út. Nhà nghèo nên Lập học hết lớp 5 thì nghỉ và đi làm thuê, phụ giúp gia đình. Mấy năm trước, Lập theo người quen đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương.

"Trước Tết, Lập nói về quê làm rồi xin vào phụ hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng. Hôm nay, là sinh nhật của nó", bà Mai nghẹn ngào.

Người phụ nữ 44 tuổi kể vợ chồng sống bằng nghề phụ hồ. Trước Tết, Lập xin về quê làm chung với cha mẹ. "Hai vợ chồng tôi cũng làm phụ hồ, nhưng ở công trình khác gần đó", bà Mai nói.

Sáng hôm kia (15/3), Lập đi nhờ xe của chú ruột đến công trình. Hai vợ chồng bà Mai đi chung một xe. Khoảng 10h, bà Mai hoảng hồn khi nghe tiếng động lớn phát ra từ công trình con trai đang làm việc.

"Lúc đầu, tôi cứ tưởng xe tải đổ gạch đá nên không quan tâm cho đến khi có người la lên, bức tường ở chỗ Lập làm việc bị sập. Nó bị đè lên người", bà nức nở.

Người thân, hàng xóm phụ giúp gia đình bà Mai lo đám tang cho Lập. Ảnh: Anh Minh.

Bà kể lúc hay tin, bà la lớn: “Trời ơi, chết thằng con tôi. Nó ở phía dưới, sao sống nổi”. Rồi người mẹ tức tốc chạy đi tìm con. Đến nơi, bà chết lặng khi thấy con trai nằm bất động dưới đống đổ nát, cơ thể bị biến dạng.

Bà Mai cùng chồng bồng con trai út đưa ra xe chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gia đình cho biết hôm qua (16/3) là sinh nhật của Lập. Trước khi xảy ra tai nạn, Lập xin tiền mẹ dự tính mua gà về nhà chế biến, quây quần bên mâm cơm gia đình. Ý định này chưa thực hiện, Lập tử nạn tại công trình.

Ông Hồ Văn Tùng, cha của Lập cho biết nhà nghèo, không ruộng đất nên phải làm thuê làm mướn, mỗi ngày được 200.000 đồng. "Vậy mà giờ cháu nó đi luôn rồi”, ông Tùng nghẹn lời.

Vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng 6 người. Ảnh: Minh Anh.

Tại nhà ông Ngô Thanh Bình (43 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long), vợ cùng 3 con thơ khóc ngất bên linh cữu của chồng. Ông Bình là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, vợ vừa trải qua đợt điều trị bệnh.

Con gái lớn đang học năm đầu đại học, còn con út mới lớp 1. Ông Bình là trụ cột, lao động chính trong gia đình.

"Mỗi ngày, ổng đi làm phụ hồ được khoảng 250.000 đồng để lo cho gia đình. Bình đi đột ngột, vợ con rồi sống sao", người hàng xóm nói.

Nơi ông Bình tử vong cách trường con gái ông học vài km. "Lúc cha gặp nạn, em học ở trường. Không ai nói là cha bị vậy. Em đang học thì hay tin cha bị bệnh, phải về nhà gấp", em Ngô Thái Thị Thùy Dương (20 tuổi), con anh Bình kể.

Những chiếc dép của những công nhân nghèo khó, nằm vùi dưới đống bê tông. Ảnh: Minh Anh.

“Cha đi rồi, em phải có trách nhiệm lo cho mẹ và 2 em. Em sẽ xin nhà trường xin bảo lưu kết quả học tập, rồi đi làm”, nữ sinh nghẹn ngào.

Như Zing.vn đã thông tin, hơn 10h sáng 15/3, một nhóm khoảng 10 công nhân thi công, trát vữa tường (tô tường) tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế.

Trong lúc nhóm công nhân làm việc, một bên vách tường của nhà xưởng bất ngờ đổ sập đè lên người họ. Tai nạn làm 6 người tử vong, 2 người khác bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công ty TNHH Bo Hsing (chấm đỏ), nằm trong Khu công nghiệp Hòa Phú. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/troi-oi-chet-thang-con-toi-post926053.html