'Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi': Phim Indie kể bằng chất nhạc Indie về hai người trẻ chênh vênh và lạc lõng giữa đất Sài Gòn

Sau trailer chính thức phát hành cách đây không lâu, NSX phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi tiếp tục ra mắt loạt teaser riêng giới thiệu từng nhân vật trong tác phẩm.

Nếu trong trailer chính của Trời sáng rồi, ta dậy đi thôi, khán giả được đắm chìm trong khung cảnh phủ sắc vàng của một Sài Gòn xưa cũ lãng mạn, bình yên thì mới đây, người xem lại bị thu hút bởi loạt teaser mới giới thiệu từng nhân vật chính. Sử dụng thước phim màu đen trắng, trên nền nhạc Indie mộc mạc, nội dung phim dần được hé lộ với những trăn trở, nỗi niềm tuổi trẻ được gửi gắm một cách dung dị, nhẹ nhàng.

Hé lộ chân dung 2 nhân vật chính trong ‘Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi’: Chênh vênh và lạc lõng giữa Sài Gòn

Hé lộ chân dung 2 nhân vật chính trong ‘Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi’: Chênh vênh và lạc lõng giữa Sài Gòn

Hai nhân vật chính được giới thiệu trong teaser mới là Tâm và Thanh. Nếu như anh chàng Tâm trong trailer từng khiến người xem trăn trở với câu hỏi “Làm sao để tìm đúng người?”thì sang đến teaser mới này, hình ảnh chàng trai ấy như càng nhuốm màu buồn bã, đầy ắp những nỗi niềm.

Teaser dành riêng cho nhân vật Tâm trong phim.

Hiện lên trong bối cảnh nhà thời trang nghiêm, chàng trai trẻ đứng trước bục xưng tội, kể rằng mình đã dành rất nhiều tình yêu cho âm nhạc, thậm chí lừa dối cả ba mẹ để dành toàn bộ số tiền lo cho tương lai vào làm album mới. Tâm khiến người xem không khỏi lo lắng khi cứ mãi chạy quanh, tìm kiếm cho mình điều gì đó thật luẩn quẩn vô hình. Giai điệu lời “Trời ơi con chưa muốn chết” (Đen Vâu) cất lên khiến người xem càng thêm day dứt cùng câu hỏi hiện ra cuối teaser “Chúng ta của những năm tháng hai mươi đã từng khóc vì điều gì?”. Nó không chỉ dành riêng cho tâm, mà còn là lời nghi vấn xoáy sâu vào suy nghĩ của từng khán giả.

Về phần nhân vật nữ chính Thanh cũng xuất hiện với một đoạn thoại gây băn khoăn không kém:“Từ lúc lên Sài Gòn, em thích bao nhiêu. Còn bây giờ, em ghét nó bấy nhiêu”. Thanh thừa nhận:“Lỗi không phải ở Sài Gòn, nhưng càng ngày em càng thấy là em không hợp với nó nữa”. Đó là những cảm xúc tiêu cực nhất, muốn chạy trốn để trở lại nơi mà mình thực sự thuộc về. Nhưng nơi đó là đâu? Câu hỏi hiện ra ở cuối teaser “Lần cuối cùng bạn muốn bỏ Sài Gòn mà đi là khi nào vậy”cùng vẻ u sầu nơi khóe mắt, cái nhíu mày suy tư hay cả dáng vẻ đơn độc trên chuyến xe lam chạy trong đêm của Thanh không khỏi khiến khán giả tò mò về câu chuyện riêng đằng sau nó.

Teaser dành riêng cho nhân vật Thanh.

Về lý do chọn màu sắc đen trắng cho 2 đoạn trailer, người xem hẳn cũng nhận ra đó là dụng ý của đạo diễn để kể về quá khứ của nhân vật, những câu chuyện xảy ra trước khi họ lần nữa gặp lại nhau. Bên cạnh đó, bảng màu tối giản của những thước phim cũng khiến khán giả tập trung hơn vào nhân vật, lời thoại cũng như biểu cảm trên nét mặt của họ. Hai đoạn teaser với nỗi niềm, lời nói của cá nhân nhưng cũng như câu chuyện chung cho những người trẻ nơi thành thị, không chỉ là việc của 1, 2 người.

Tâm trong phim Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi mang vẻ ngoài của một chàng trai trưởng thành, từng trải nhưng ít ai biết rằng nam diễn viên Hà Quốc Hoàng ngoài đời chỉ sắp sửa bước sang tuổi đôi mươi. Trong khi đó, cô nàng Trần Lê Thúy Vy vào vai nữ chính Thanh cũng chỉ sinh năm 1996. Họ thật sự là những người trẻ, có niềm đam mê nghệ thuật và âm nhạc, cũng có những nỗi trăn trở như người trẻ, và có lẽ, từng có khoảng thời gian sống tại Sài Gòn. Chính vì thế, dường như mỗi cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật đều được hai diễn viên thấu hiểu, hết sức nhập vai.

Sài Gòn – nơi có vô vàn người trẻ mang trong mình hoài bão, đam mê muốn được thực hiện, cống hiến cho thanh xuân, cũng là nơi chôn vùi vô số ước mơ, khát vọng tuổi trẻ của bao người. Tâm và Thanh của Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi là hai trong số những người nằm trong số đó. Nhưng, như lời Tâm nói, Sài Gòn không có lỗi. Tuổi trẻ cũng chẳng có lỗi, chỉ là cái duyên sẽ đưa ta đến nơi mình thật sự thuộc về mà thôi.

Với những khung hình tuyệt đẹp, màu sắc, âm nhạc đậm chất Indie, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi hứa hẹn đem đến những câu chuyện thân quen, mộc mạc, những trăn trở của tuổi trẻ, đam mê, hoài bão và cả tình yêu mà chắc hẳn ai cũng đã từng. Phim dự kiến ra mắt chính thức trên toàn quốc từ ngày 27/9 tới.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/he-lo-chan-dung-2-nhan-vat-chinh-trong-troi-sang-roi-ta-ngu-di-thoi-5927406.html