Trời se lạnh, người người súng sính áo khăn ra đường ngày mùng 1 Tết

Liên tục trong ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 tháng Giêng, tiết trời Sài Gòn lành lạnh khác với cái nóng bức hằng ngày. Trời lạnh kèm nắng vàng nhè nhẹ, người Sài Gòn tha thướt áo khăn xuống phố du Xuân.

Sáng sớm ngày mùng 1 Tết, nhiều người Sài Gòn đã đi lễ chùa, thăm hỏi bà con, họ hàng. Trong tiết trời se lạnh sáng sớm kèm nắng nhẹ, khung cảnh thật bình yên khác thường ngày.

Tiết trời sáng nay khá lạnh vào khoảng 20 độ, mọi người ra đường đều tha thướt khăn áo.

Được biết, trời Sài Gòn se lạnh là ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ.

Một tài xế xe taxi cũng khoác áo khoác nhẹ tránh bị lạnh khi chạy xe đón đưa khách du xuân.

Khăn áo, khẩu trang buổi sáng sớm đều được trang bị.

Anh Ánh, một người gốc Bắc ở phường 13, quận Tân Bình cho biết năm nay mình không về quê, tiết trời se lạnh kèm nắng vàng nhẹ khiến nỗi nhớ mùa xuân ở quê càng thêm da diết.

Được biết, trong những ngày tới, vào ban đêm và sáng sớm, tiết trời ở Sài Gòn vẫn lạnh nhẹ.

Không khí lạnh bao trùm vào buổi sáng sớm trong trời Xuân khiến cho lòng người thư thái.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/troi-se-lanh-nguoi-sai-gon-sung-sinh-ao-khan-ra-duong-ngay-mung-1-tet-611222.html