Trộm cá, một người bị trói và bêu xấu trên đường

Một thị trưởng ở Philippines đã ra lệnh bắt trói một người đàn ông trộm cá và dẫn ông ta đi bêu rếu ở nơi công cộng.

Vụ việc này khiến cư dân mạng và các tổ chức bảo vệ nhân quyền bức xúc.

Người đàn ông trộm cá bị sỉ nhục nơi công cộng - Ảnh chụp màn hình videoYoutube

Đài truyền hình ABS-CBN (Philippines) đã đăng tải đoạn video. Trong đó, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) bị trói tay sau lưng và treo một túi đựng cá vào tay. Trên lưng ông dán hai tờ giấy có dòng chữ “Tôi là một tên trộm”.

ABS-CBN cho rằng một nhóm nhân viên an ninh đã buộc người đàn ông này đi trên một con phố và nhục mạ anh. Anh ta bị buộc phải quỳ xuống xin lỗi người bán cá tha thứ vì bị anh ta trộm cá.

Bà Loretta Ann Rosales, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Philippines, cho biết: “Hành động này vi phạm nhân quyền”.

Bà Rosales cho biết ông Thony Halili, Thị trưởng thành phố Tanauan (Philippines), phải bị điều tra về tội lạm quyền vì ông đã ra lệnh tiến hành chiến dịch “sỉ nhục nơi công cộng”.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình GMA (Philippines), ông Halili cho rằng ông đã ra lệnh tiến hành chiến dịch “sỉ nhục nơi công cộng” vì không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn nạn trộm cắp.

Phúc Duy

Nguồn Tin Nóng: http://tinnong.vn/pages/20140305/trom-ca-mot-nguoi-bi-troi-va-beu-xau-tren-duong.aspx