Trộm cắp quen tay

Từng bị xử phạt tù về hành vi 'Cướp tài sản', 'Trộm cắp tài sản', Lê Thanh Huy (sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) vẫn tái phạm. Do chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này, Huy phải chịu mức án nghiêm khắc hơn.

Học tới lớp 10, Huy nghỉ học, thường xuyên tụ tập cùng bạn bè, rồi sa vào con đường phạm pháp. Sau khi mãn hạn tù 3 năm về tội “Cướp tài sản”, Huy được xóa án tích. Đến năm 2016, Huy lại vào tù về tội “Trộm cắp tài sản”, mức án 1 năm tù. Ra tù chưa bao lâu, Huy bắt đầu “ngựa quen đường cũ”.

Khoảng 3 giờ ngày 1-5-2018, Huy cùng Đoàn Văn Tấn (sinh năm 2001) và Lâm Văn Phòng (sinh năm 1964, cùng ngụ khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) bàn bạc tìm tài sản để trộm. Cả 3 thống nhất: Tấn điều khiển xe môtô chở Huy và Phòng đi quanh TP. Long Xuyên tìm “hàng”. Khi đến trước nhà của N.V.C (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) phát hiện cửa nhà và cửa rào đều khóa, 3 đối tượng cho rằng nhà vắng chủ, rất thuận lợi để “kiếm chác”. Vì vậy, Huy đi vào bên hông trái căn nhà, dùng kềm cộng lực bẻ khoen khóa cửa hàng rào. Tấn và Phòng cùng đi vào. Sau đó, Huy tiếp tục dùng kềm cộng lực bẻ khoen khóa cửa chính. Trong nhà đang dựng 3 xe môtô. Xe SH 125i biển kiểm soát 67B1-415.79 dựng phía ngoài, có sẵn chìa khóa trên xe, Huy quyết định chiếm đoạt. Anh ta dắt xe ra và chạy đi trước để tẩu tán tài sản.

Bị cáo Huy tại phiên tòa lưu động

Sau khi có được tài sản lấy trộm,Huy điều khiển xe về hướng cầu Cái Sơn, rủ Nguyễn Đặng Hải Duy (sinh năm 1992, ngụ khóm 4, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) đi chơi. Khi cả 2 đang qua phà An Hòa (thuộc bờ Chợ Mới), Huy tiếp tục điện thoại rủ thêm Lê Trí Mẫn (sinh năm 1981, ngụ khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) cùng đi, hỏi thăm “có chỗ nào “ra xe” (bán xe) hay không”. Rước Mẫn xong, cả 3 đi về hướng Chợ Mới. Đến bến đò Tầm Pha, các đối tượng quyết định qua đò, quay trở về xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên). Trên đường đi, đến khu vực thuộc ấp Mỹ Hiệp, Huy phát hiện trên xe có gắn thiết bị định vị nên nhanh chóng tháo ra khỏi xe, ném bỏ xuống sông. Không ngờ, vì mất thiết bị này, xe không hoạt động được. Cả 3 cùng vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi.

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, ông N.N.B (sinh năm 1959, cha vợ anh C.) phát hiện kẻ gian đã bẻ khóa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản nên đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường cùng gia đình kiểm tra định vị, xác định được vị trí của xe mất trộm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an xã Mỹ Hòa Hưng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng bắt giữ Huy, thu hồi tang vật. Đồng thời, Duy, Mẫn, Tấn, Phòng đều bị mời về trụ sở Công an làm việc. Tuy nhiên, ngoài lời khai nhận của Huy thì không còn chứng cứ nào khác, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra chỉ xác định được hành vi phạm tội của Huy. Huy còn khai nhận thêm: khoảng 4 giờ ngày 27-4-2018, anh ta lấy trộm xe môtô Wave của người nhà, mang đến tiệm cầm đồ (thuộc phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) nhờ người quen cầm với giá 4 triệu đồng. Căn cứ vào kết quả định giá tài sản, 2 xe môtô bị Huy lấy trộm có tổng giá trị trên 57 triệu đồng. Ngày 10-5-2018, Huy bị khởi tố điều tra.

Nhân thân xấu, lại không biết phục thiện, Huy bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động tại chợ Xẻo Trôm (phường Mỹ Phước), nhằm làm gương cho mọi người xung quanh. Trước Hội đồng xét xử, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hứa “sau khi chấp hành xong án phạt sẽ từ bỏ tật xấu để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”. Sau khi phân tích đầy đủ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và giáo dục bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huy 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng số tài sản vợ, chồng anh C. khai nhận đã bị mất cùng thời điểm mất xe, Huy một mực không thừa nhận lấy trộm, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/trom-cap-quen-tay-a234268.html