Trốn chạy 49 năm vẫn không thoát

Năm 1968, sau khi giết một người phụ nữ bằng ly cocktail Molotov, Leonard Rayne Moses bị bắt nhưng sau đó đã bỏ trốn khi được cho về dự đám tang của bà mình vào năm 1971. Tưởng rằng mọi chuyện đã rơi vào quên lãng khi hình dáng đã thay đổi rất nhiều sau gần nửa thế kỷ, nhưng giờ đây khi đã 68 tuổi, Leonard Rayne Moses đã bị FBI bắt giữ ở Grand Blanc, bang Michigan nhờ sử dụng công nghệ dấu vân tay mới.

Chuyện bắt đầu từ tháng 4-1968, khi các thành phố trên toàn nước Mỹ chìm trong bạo loạn sau vụ ám sát luật sư Martin Luther King Jr.

Moses, khi đó mới 15 tuổi và sống ở Pittsburgh, đã tham gia vào vụ bạo động, ném cocktail Molotov vào một ngôi nhà nằm trong khu Homewood. Khi đó, bà Mary Amplo, 72 tuổi, ở trong nhà và bị bỏng độ ba hơn 55% cơ thể, chết vì viêm phổi do vết thương của bà. Năm 1970, Moses bị kết tội giết người cấp độ một và kết án tù chung thân không ân xá.

Trong nhiều năm, FBI đã áp dụng nhiều biện pháp và sử dụng phần mềm tính toán độ tuổi để tạo ra gương mặt Moses khi hắn già đi.

Trong nhiều năm, FBI đã áp dụng nhiều biện pháp và sử dụng phần mềm tính toán độ tuổi để tạo ra gương mặt Moses khi hắn già đi.

Tháng 3-1971, vụ án của Moses được đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao Pennsylvania để kháng cáo bản án chung thân. Vào cuối phiên tòa này, hai thẩm phán đưa ra những ý kiến bất đồng kết luận vụ án nên tòa đã quyết định sẽ tái xét xử. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, ngày 1-6-1971, Moses đã bỏ trốn khi được dự đám tang của bà mình ở khu Homewood của Pittsburgh. Ngày 12-7-1971, FBI đã phát lệnh truy nã liên bang với Moses. Trong nhiều năm, FBI đã áp dụng nhiều biện pháp và sử dụng phần mềm tính toán độ tuổi để tạo ra sự giống hệt ngoại hình của Moses khi hắn già đi. FBI cũng phát lệnh truy nã và ảnh của Mose ở Michigan, North Carolina, Georgia và Florida cùng phần thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, các cuộc điều tra đã đi vào ngõ cụt.

Hồ sơ của Moses vẫn bị treo cho tới ngày 12-11-2020, Moses, lúc này đã 68 tuổi, đã bị các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm Fugitive của FBI Detroit bắt giữ tại Michigan từ một sự việc rất tình cờ.

Hóa ra trong nhiều thập kỷ, Moses đã làm việc như một dược sĩ du lịch với bí danh ''Paul Dickson''.

Leonard Moses hiện tại (bên trái) và năm 1968. Ảnh: FBI.

Sau khi trốn thoát, anh ta giả dùng tên giả là Paul Dickson, mà anh ta đã sử dụng ít nhất từ năm 1999. Anh ta sử dụng bí danh này khi làm dược sĩ ở Michigan. Anh ta đang làm việc cho chuỗi cửa hàng thuốc CVS thì một quản lý cửa hàng nghi ngờ anh ta sau khi 80 viên thuốc hydrocodone bị mất trong ca làm việc của Paul Dickson vào cuối tháng 12-2019. Quản lý cửa hàng hỏi Paul Dickson về việc mất số thuốc này, ông ta thừa nhận việc mình đã lấy số thuốc đó. Khi người quản lý hỏi lấy thuốc để sử dụng vào việc gì, Paul Dickson nói đã ném những viên thuốc ra cửa sổ trên đường đi làm về. Mặc dù Paul Dickson đề nghị trả lại CVS số thuốc đã lấy nhưng hiệu thuốc đã gọi cảnh sát và buộc tội hình sự. Ngày 28-10, Paul Dickson đến đồn cảnh sát để chụp ảnh và lấy dấu vân tay. Và đó cũng chính là điều giúp FBI tìm ra được manh mối của tên tội phạm vượt ngục. Bởi khi kiểm tra lấy dấu vân tay và đối chiếu với kho dữ liệu tội phạm, cảnh sát địa phương đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng dấu vân tay của Paul Dickson trùng với dấu vân tay của Moses, kẻ bị truy nã liên bang cách đây 49 năm.

Thông tin này lập tức được báo cho FBI và Moses bị Lực lượng Đặc nhiệm của FBI bắt giữ tại nhà riêng ở Grand Blanc, Michigan. Moses đang bị giam tại Nhà tù Quận Genesee ở Michigan và vẫn phải đối mặt với các cáo buộc của bang Michigan trước khi bị đưa trở lại Pennsylvania.

Cảnh sát trưởng William Mullen của hạt Allegheny cho biết: "Việc bắt giữ Leonard Moses mang đến một biện pháp khép kín đối với gia đình của nạn nhân, Mary Amplo. Nó chứng minh tiên đề rằng bạn không thể sống lâu hơn quá khứ của mình. "Tôi hy vọng vụ bắt giữ này sẽ giúp các thành viên gia đình của Mary Amplo, người đã bị giết vào năm 1968, được an ủi".

Minh Trang (Tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/tron-chay-49-nam-van-khong-thoat-620539/