Trọn nghĩa vẹn tình đồng đội

'Tôi là người may mắn được trở về sau chiến tranh và được gặp lại đồng đội khi xưa, đó là điều rất hạnh phúc. Chỉ mong rằng, những đồng đội kém may mắn hơn sẽ được hưởng các chế độ chính sách để họ vơi bớt nỗi đau sau chiến tranh...'. Đó là những trăn trở của cựu thanh niên xung phong (TNXP) Đỗ Thị Chính (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

 Cựu thanh niên xung phong Đỗ Thị Chính (thứ hai, từ trái sang) với các đồng đội trong ngày gặp mặt.

Cựu thanh niên xung phong Đỗ Thị Chính (thứ hai, từ trái sang) với các đồng đội trong ngày gặp mặt.

Năm 1972, khi vừa tròn 17 tuổi, cô gái trẻ Đỗ Thị Chính đã tham gia TNXP ở Đơn vị N303, sau đó được biên chế vào Trung đoàn 98, Sư đoàn 473, Đoàn 559. Nhớ về thời tuổi trẻ "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", bao kỷ niệm ùa về khiến bà Chính không khỏi bùi ngùi xúc động. Bà kể: "Năm 1974, vào ngày kỷ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), Chi đoàn Hành chính, Trung đoàn 98 phát động phong trào vào rừng kiếm củi và hái rau rừng. Buổi trưa hôm ấy trời mưa tầm tã, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho mực nước sông A Vương (Quảng Nam) dâng cao. Để qua bờ sông bên kia kiếm củi, hái măng và rau rừng, đồng chí Bí thư chi đoàn chỉ đạo chặt cây rừng làm thành bè mảng để vượt sông. Mỗi người một việc, chúng tôi nhanh chóng kết được bè và vượt sông an toàn. Khi củi và rau rừng kiếm đủ, chúng tôi chất lên bè để bơi trở về. Nước sông ngày một chảy xiết, đột nhiên chiếc bè mảng mất thăng bằng, lật úp giữa dòng A Vương. Tất cả chúng tôi bị nước cuốn đi, trong khi tiểu đội nuôi quân có 4 đồng chí nữ không ai biết bơi. Oằn mình trong dòng nước xiết, các đồng đội nam nhanh chóng cứu từng người đưa vào bờ an toàn... Lũ dữ không cướp được sinh mạng chúng tôi, nhưng chiến tranh tàn khốc đã khiến nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường".

Tình cảm với đồng đội nơi chiến trường luôn được bà Chính trân trọng gìn giữ. Tham gia sinh hoạt tại Ban liên lạc Trung đoàn 98, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn 473 và là Chủ tịch Hội TNXP phường Nguyễn Trãi, bà đã cùng các cựu TNXP thường xuyên đứng ra phát động, vận động ủng hộ các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, bà và các cựu TNXP đã vận động được 70 triệu đồng xây nhà tình nghĩa tặng cựu TNXP Nguyễn Thị Phong ở xã Thượng Mỗ (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Bà còn kêu gọi đồng đội trong Ban liên lạc Trung đoàn 98, cựu nữ TNXP Trường Sơn mua tặng bà Phong chiếc ti vi và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình.

Tham gia kháng chiến, nữ TNXP Đỗ Thị Chính được tặng nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen, nhưng với bà, điều quý giá nhất chính là tình cảm đồng chí, đồng đội. Để trọn tình vẹn nghĩa với đồng đội, bà luôn cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ, bởi theo bà, đó vừa là niềm vui tuổi già, vừa là sự tri ân những đồng đội đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Bài và ảnh: MAI HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/tron-nghia-ven-tinh-dong-doi-552793