Trong 4 phút, Chelsea đã gieo bi kịch cho Arsenal như thế nào?

Chỉ trong vòng 4 phút (từ 83' đến 87'), Chelsea đã khiến các CĐV trên sân Emirates như chết lặng, khi ghi 2 bàn để thắng ngược chủ nhà Arsenal 2-1, tại trận Super Sunday cuối cùng của năm 2019 đêm qua, 29-12.

Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi trước Chelsea

Ngay ở phút 13, Pháo thủ đã được ăn mừng bàn mở tỉ số

Từ cú đá phạt góc của Ozil, Chambers đánh đầu đưa bóng vào trong để tiền đạo Aubameyang đánh đầu nối đẹp mắt tung lưới đội khách

Kepa không có cơ hội cản phá ở tình huống quá nhanh này

Pha ăn mừng quen thuộc của Aubameyang và Lacazette

Phút 23, Arsenal chịu tổn thất lớn khi trung vệ Chambers chấn thương và phải rời sân. Hàng thủ đội chủ nhà cũng gặp vấn đề từ thời điểm đó

Chelsea dần lấy lại thế trận, đặc biệt từ thời điểm Jorginho vào sân

Trong hiệp 1, đội bóng của Mikel Arteta chơi thuyết phục bao nhiêu, thì họ lại đánh mất mình ở hiệp 2 bấy nhiêu

Chelsea gây sức ép liên tục, khiến hàng thủ Arsenal mắc sai lầm ở phút 83

Từ quả đá phạt của Mason Mount, thủ thành Leno vồ hụt bóng để Jorginho lặng lẽ ở đằng sau dễ dàng đệm bóng vào lưới trống

Tỉ số là 1-1 cho Chelsea

Bàn thắng đến vào thời điểm nhạy cảm của trận đấu

Leno là tội đồ của Arsenal

Việc gỡ hòa khiến Chelsea chơi đầy hưng phấn trong những phút còn lại

Và đến phút 87, The Blues vươn lên dẫn 2-1 sau pha phản công thần tốc

Người ghi bàn là Tammy Abraham và lần này Leno lại bị "xỏ kim"

Abraham "nổ súng" trở lại sau nhiều trận tịt ngòi

Mikel Arteta không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở 2 hiệp đấu

2-1 cho Chelsea là kết quả cuối cùng

Với chiến thắng này, Chelsea vẫn đứng thứ 4 trên BXH với 35 điểm sau 20 vòng. Trong khi đó, Arsenal bị đẩy xuống thứ 12 với 24 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 6 điểm.

Bình Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/anh-trong-4-phut-chelsea-da-gieo-bi-kich-cho-arsenal-nhu-the-nao/837992.antd