Trông hết vào đội Hải Phòng

Dù đã thay đổi về hình ảnh, chất lượng mặt sân dưới thời chủ tịch Văn Trần Hoàn; lột xác về lối chơi dưới tay HLV Chu Đình Nghiêm, nhưng phải đến cuộc đối đầu với Hà Nội FC trong trận đấu then chốt của mùa giải, sân Lạch Tray mới thực sự sống lại bầu không khí thời hoàng kim của bóng đá Hải Phòng.

CLB Hải Phòng giúp cuộc đua vô địch “nóng” lên

10 ngàn quả bóng bay 2 màu đỏ, trắng được thả lên trời; 2 khán đài A, B rực sắc đỏ không còn chỗ trống và không ngừng vang tiếng hò hét của khán giả.

Ai từng theo chân đội nhà làm khách ở đây mới hiểu áp lực là khủng khiếp như thế nào; ngược lại, nó thổi bùng mồi lửa khiến cho đội bóng đất Cảng chơi như lên đồng. Không có gì ngạc nhiên khi Hà Nội FC thủng lưới 2 bàn liền bởi pha đánh đầu phản lưới nhà tuyệt vọng của Việt Anh và sự cóng chân của thủ môn Văn Công. Rồi cú sút quyết đoán, căng như kẻ chỉ của Hải Huy, 3 bàn thắng chỉ trong vòng 37 phút, một đội Hải Phòng chơi bùng nổ, thăng hoa.

Ngoài yếu tố tinh thần, ý chí khát khao cao độ cạnh tranh trước kình địch đang dẫn đầu, thành công nhất của đội chủ sân Lạch Tray là HLV Chu Đình Nghiêm vốn quá hiểu CLB cũ nên không cho Hà Nội FC chơi kiểm soát bóng sở trường, bằng cách pressing quyết liệt tầm cao.

Ngoài ra, riêng ở trận đấu này, Hải Phòng hơn hẳn về ngoại binh khi có đủ 3 Tây mà 2 trong số đó là người cũ của đối thủ (Moses, Rimario); trong khi đội khách chỉ có duy nhất Lucao phải đá trái sở trường tiền đạo chơi cao nhất thay Sjiladi, tiền vệ Tonci cũng chấn thương dài hạn. Đó là chưa kể Văn Quyết vừa khỏi bệnh, chỉ vào sân ở cuối hiệp 1. Trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng như vậy cùng bầu không khí cực nóng trên khán đài, Hà Nội FC vẫn có 2 bàn gỡ cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng 5 lần vô địch đang quyết đòi lại ngôi vương.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC không có quà mừng từ đội bóng trong ngày cưới hoa hậu, nhưng chiến thắng của Hải Phòng lại là món quà cho V.League và người hâm mộ trung lập. Nếu có 3 điểm ở trận này, đội bóng thủ đô gần như sẽ chạm một tay vào chức vô địch, 6 vòng cuối chỉ còn đáng xem cuộc đua trụ hạng. Với ý nghĩa ấy, phải cảm ơn đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ, ngoài việc mang tới một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao với 5 bàn thắng, thừa quyết liệt, căng thẳng và bầu không khí nóng bỏng, Hải Phòng đã cứu giải không sớm rơi vào cảnh chợ chiều. Trong bối cảnh ĐKVĐ Viettel không thể hiện khát khao cao nhất với câu hỏi ai là người có tiếng nói quyết định về chuyên môn của CLB; còn Bình Định đủng đỉnh, hoang phí như một công tử nhà giàu, đối trọng của Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch có lẽ chỉ còn trông hết vào cái chất sóng gió, “dám chơi” của đội bóng đất Cảng.

Với 2 điểm kém hơn, lại đá nhiều hơn 1 trận, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đội bóng thủ đô vẫn có 90% cơ hội vô địch. Nhưng trái bóng lăn không theo số học, với chiến thắng vừa qua của Hải Phòng hay trước đó là của SHB.Đà Nẵng, Bình Định, đã chứng minh đội quân của HLV Chun Jae-ho mùa này không phải “độc cô cầu bại”, không có điểm yếu. Ngay cả không thể cản bước Hà Nội FC chạm đích thì cứ “cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi”. Bởi “lọt sàng xuống nia”, Hải Phòng vẫn còn cuộc tranh chấp danh hiệu trong tốp 3 với Bình Định, Viettel mà giờ đây hứa hẹn rất hấp dẫn, trật tự có thể đảo lộn chỉ sau 1 vòng đấu.

Điều khiển trận Hải Phòng - Hà Nội FC là 3 trọng tài Hàn Quốc. Dù thừa căng thẳng, quyết liệt, nhiều phản ứng, nhưng bằng thái độ luôn thân thiện của trọng tài chính Kim Dea-yong (trình độ AFC Elite) các cầu thủ đều tuân thủ. Ông rất hạn chế thể hiện tiếng còi của mình, nhất là trong những pha tranh chấp 5/5, nhờ vậy trận đấu không bị cắt vụn và tránh được nạn “câu giờ”.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/trong-het-vao-doi-hai-phong-3141195/