Trống lệnh cho giấc mơ World Cup

Vậy là người yêu bóng đá Việt Nam từ nay không chỉ được tận hưởng niềm vui từ một thế hệ vàng đang vào độ chín.

Sự tiến bộ rõ nét của U.22 trong năm qua đang cuốn hút sự theo dõi từng ngày của mọi người đến hành trình chuẩn bị của một lứa trẻ mới cho giấc mơ vàng SEA Games và tiếp đó là vòng loại Olympic 2020. Mới nhất, chúng ta có thêm nguồn vui thứ ba từ lứa U18 được trao vào tay “phù thủy trắng” người Pháp Philippe Troussier.

HLV danh tiếng đã chính thức nắm lứa trẻ này với định hướng giành vé đến World Cup 2026. Vâng, 5-7 năm nữa, chính những chàng trai măng tơ 16-18 tuổi hôm nay sẽ là những chiến binh của giấc mơ World Cup. Xa mà gần hay gần mà xa thì đều phải có quyết tâm, phải xắn tay hành động để chuẩn bị tốt nhất. Phải chuẩn bị theo những phương sách chưa từng có chứ không phải như hôm kia, hôm qua. Và quyết định chọn lựa của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, quyết định ủng hộ, trợ giúp của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF và HLV Troussier là một quyết định làm thật, làm bài bản. Quyết định đó thực sự như một tiếng trống lệnh tiến quân vào giấc mơ World Cup.

Bóng đá Việt Nam đang tràn lướt đi như nắng ban mai, bóng tối chưa tan hết, khó khăn còn nhiều bề chồng chất nhưng tương lai đang rộng mở. Giấc mơ lần đầu lên ngôi SEA Games vẫn ở phía trước nhưng đã rất gần. Giấc mơ đứng đầu “vùng trũng” bóng đá thế giới và thoát ra khỏi “vùng trũng” đó đã thành từng tầng nấc trong hai năm qua và đang được thế hệ vàng Quang Hải, Tuấn Anh, Công Phượng… khai mở với mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đường đến mục tiêu này còn gian nan lắm, song có dốc sức dốc lòng mới biết mình ở đâu, có đương đầu với thử thách, có thắng, có bại, có đi nhiều, đi mãi mới thành đường, mới có kinh nghiệm, mới tạo móng nền cho lớp sau đi tới.

Thật lý thú khi HLV Troussier đã nhìn trúng những yếu tố làm nên thành công của các lứa trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Theo ông, đó là: Sự tạo điều kiện của VFF; chất lượng cầu thủ; khả năng huấn luyện của HLV Park Hang-seo và sự ủng hộ của người hâm mộ. Ông hiểu rõ khát vọng của người Việt Nam. Vâng, không có khát vọng, không quyết tâm không thể có thành công. Lý thú hơn nữa khi Troussier nói thật lòng: “Tôi coi mình như trợ lý của HLV Park Hang-seo. Tôi hy vọng U.18, U.19 sẽ đạt thành công tương tự như U.22, U.23 Việt Nam”.

Vậy là các đội tuyển quốc gia và các lứa tuyển “U kế cận” đều nằm trong tay hai vị “phù thủy”. Thầy Park đến Việt Nam mà trở thành “phù thủy”-“phù thủy xứ Hàn” “đồng văn đồng chủng” với bóng đá Việt. Thầy Troussier thành danh “phù thủy trắng” từ khi đưa đội tuyển Nam Phi của “lục địa đen” đến được World Cup 1998 trên quê ông, rồi tạo nên một sự nghiệp lẫy lừng cùng 6 đội tuyển quốc gia khác tại châu Phi, châu Á, trong đó có kỳ tích đưa tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2002. Danh tiếng, chiến công đầy mình nhưng "phù thủy trắng" khiêm nhường, đề cao HLV Park Hang-seo. Người tài hiểu nhau, trọng nhau là vậy. Qua những phát biểu chân thành của ông, ta có thể thấy sự đồng điệu và khả năng kề vai sát cánh chung hướng đi của hai “thầy phù thủy” cao tay từ hai phương trời khác nhau trên đất Việt. “Phù thủy trắng” nói thẳng vào vấn đề căn cốt nhất: “Mỗi người một quan điểm huấn luyện riêng nhưng triết lý chung là phải làm sao tạo động lực, khát khao cho các cầu thủ quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra”.

Nhìn vào thực tế, kết quả thi đấu vừa qua của U.18 Việt Nam rõ ràng không thuận cho HLV Troussier, đặc biệt là trận thua trước Campuchia. Có thể nói rằng, cho đến lúc này, chúng ta chưa biết rõ nguyên nhân từ đâu. Thực lực đội hình thử nghiệm quá yếu hay HLV Hoàng Anh Tuấn không có giải pháp đúng về tâm lý, tinh thần, không có đấu pháp phù hợp? Đây là điều chúng ta hy vọng “phù thủy trắng” sẽ làm rõ. Ngay cả chất lượng từng tuyển thủ, theo cách nhìn chung thì lứa hiện tại không có những tài năng nổi trội, đặc sắc như các lứa Quang Hải, Văn Hậu hay trước nữa là Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn. Tuy nhiên, có thực thế không hay tài năng chưa được kích ứng? Vì sao HLV Park đã chọn Võ Nguyên Hoàng, Võ Minh Trọng vào danh sách tập luyện cùng U.22? Và HLV Troussier đã nói ông nhận thấy trong lứa U.18 có những cầu thủ triển vọng. Phải chăng đề xuất nên tổ chức U.18 thành một đội thi đấu trong khuôn khổ giải hạng Nhất quốc gia của ông đáng được xem xét thực hiện. Việc bầu Đức từng kiên trì tung lứa trẻ học viện đá V.League đã là một tiền lệ. Hoặc nữa, theo nhiều nước đã làm, đưa đội hình trẻ tập huấn ở nền bóng đá phát triển hơn?...

Trống lệnh hành quân vì giấc mơ World Cup đã nổi. Không đổi mới phương thức hành động, không khởi đầu từ tầm nhìn, cách nhìn mới chúng ta không thể đạt được điều gì. Kỳ vọng rằng, từ đáy của sự thất vọng, U.18, U.19 trong tay HLV lão luyện Troussier sẽ phát lộ sức hút mới, từng bước trưởng thành và thành công.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/trong-lenh-cho-giac-mo-world-cup-591045