Trong rủi có may

Mùa hè năm ngoái, Marcus Thuram cập bến sân Giuseppe Meazza theo dạng chuyển nhượng tự do. Đó là thời điểm nội bộ Inter ồn ào với sự việc Romelu Lukaku hành xử thiếu chuyên nghiệp khi anh này âm thầm liên hệ chuyển sang Juventus rồi sau đó đến Roma. Sự có mặt của tiền đạo sinh năm 1997 khi ấy cũng chỉ được xem như phương án dự phòng. Không nhiều người hy vọng cậu con trai của cựu danh thủ Pháp Lillian Thuram sẽ thi đấu bùng nổ và thay thế được Lukaku, khi anh vừa trải qua một mùa giải không quá nổi bật trong màu áo Borussia Monchengladbach. Đặc biệt khi nhìn vào hiệu suất ghi bàn, tổng số bàn thắng mà Thuram 'con' ghi được trong 4 năm ở Đức cũng chỉ là 34 bàn trên 111 trận.

Marcus Thuram đang bay cao cùng Inter tại Serie A mùa này. Ảnh: ESPN

Đó chỉ là câu chuyện hơn nửa năm trước. Hiện tại mà cụ thể là sau trận thắng 4-2 của Inter ở vòng 24 Serie A trước Roma - nơi mà Lukaku đang thi đấu, chẳng ai có thể nghi ngờ hay chê bai khả năng hòa nhập của Marcus được nữa, thậm chí còn đánh giá cựu tiền vệ chạy cánh của Borussia Monchengladbach là cầu thủ của những trận đấu lớn.

Trong một đêm mưa tầm tã ở Olimpico, anh ghi 1 bàn, gián tiếp khiến hậu vệ Angelino phải đá phản lưới nhà, đồng thời tham gia tích cực vào chiến thuật chung của toàn đội. Chiến thắng này giúp Inter tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng với 7 điểm cách biệt với đội đứng sau là Juventus và tràn trề cơ hội giành Scudetto mùa này.

Trong khi Thuram tỏa sáng rực rỡ ngay trên sân khách Olimpico thì ở bên kia chiến tuyến, người mà anh luôn bị đem ra so sánh là Lukaku có một trận đấu vô duyên và vụng về trước cầu môn Inter. Khi mà ở phút 70, mặc dù có đủ không gian và thời gian xử lý bóng, tiền đạo người Bỉ vẫn không thể đánh bại được Yann Sommer trong một pha đối mặt.

Tính từ đầu mùa, trong vai trò mới là tiền đạo, song hành cùng chân sút số một Lautaro Martinez trên hàng công, Thuram “con” có 9 bàn (bằng với Lukaku) và 10 kiến tạo sau 23 trận tại giải đấu cao nhất nước Ý, chiếm 35% số bàn thắng của đội chủ sân Giuseppe Meazza. Đặc biệt có đến 6 bàn được ghi vào lưới những đối thủ lớn là Milan, Fiorentina, Napoli, Roma, Lazio.

Tại trận chung kết Supercoppa Italiana, anh đóng góp 1 bàn vào lưới Lazio, góp công đưa Inter giành cúp. Những sự bùng nổ này cho thấy độ ăn ý của Marcus Thuram với Lautaro Martinez không hề thua kém Lukaku ở mùa trước, thậm chí anh còn được đánh giá cao hơn tiền đạo người Bỉ ở sự cơ động và nhanh nhẹn bởi xuất thân là một tiền vệ cánh. Trước truyền thông nước Ý, tiền đạo trẻ người Pháp khẳng định được chơi cùng nhà vô địch World Cup như Lautaro là cơ hội để anh phát triển bản thân.

Sau trận Inter - Roma, cựu danh thủ Lillian Thuram không giấu được xúc động và tự hào khi nói về cậu con trai. Trước truyền thông, ông nhấn mạnh: “Marcus đã chứng minh với tất cả rằng nó là một nhà vô địch trên đất Ý (…) Hãy để con tôi được ăn mừng với Inter đêm nay vì thằng bé hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Ngôi sao thứ hai đang dần hiện hữu với đội bóng xanh - đen thành Milan và tôi thực sự hạnh phúc, trước hết là vì con trai mình. Con đã đặt nước Ý dưới chân mình, cha rất tự hào về con, con trai!”.

Đó là tự hào của một nhà vô địch World Cup 1998 dành cho con trai mình. Còn với Inter, có lẽ ai cũng nhận ra việc Lukaku rời đi ngỡ là rủi mà hóa ra điều may. Bởi sau những ồn ào, sắc xanh đen thành Milan đã thực sự có cho mình một “viên ngọc quý” Thuram hiệu quả và chuyên nghiệp hơn chân sút người Bỉ rất nhiều.

NAM ĐỊNH

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202402/trong-rui-co-may-3966287/