Trong sắc màu của phố

Tôi rất thích xem tranh vẽ phố bởi tôi yêu những sắc màu của phố. Danh họa Bùi Xuân Phái là người gắn liền với những ô cửa nâu trầm, những mái phố liêu xiêu của phố cổ Hà Nội ở thế kỷ trước. Phố thời hiện đại cũng được nhiều họa sĩ đương đại khắc họa rất sinh động, ấn tượng với muôn màu muôn vẻ. Phố trở nên đa diện, đa sắc và đem đến khám phá bất tận cho những ai yêu và muốn tìm hiểu về Hà Nội.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, tranh về Hà Nội đã có thêm những gam màu khác. Điều khác ấy khiến một người mê tranh phố như tôi không khỏi suy ngẫm. Trước đây, dù phố có mang màu trầm cũng chỉ gợi lên những nỗi buồn lãng đãng, dù phố có lúc đìu hiu cũng chỉ gợi lên sự xa vắng của lòng người… Nghệ sĩ luôn là người sát cánh với thời cuộc, những bức tranh vẽ thành phố chống dịch đã ra đời từ bối cảnh khốc liệt của hiện thực. Tôi lặng người trước bức tranh người chiến sĩ áo trắng dang vòng tay ôm lấy thành phố, như chở che bằng tấm lòng cao cả của lương y. Tôi không thể dửng dưng trước bức tranh những chiến sĩ áo xanh đứng dưới trời nắng đổ để làm nhiệm vụ kiểm soát dịch. Lúc này sắc màu của phố không còn là những gam màu thông thường như trắng, nâu, xanh, đỏ... mà sắc màu được nhìn thành những biểu tượng lớn lao hơn, lan tỏa hơn rất nhiều. Thành phố thời dịch đã hiện diện trong một dáng vẻ khác để mỗi người soi mình vào, tự nhắc nhủ, tự nỗ lực bước qua. Kẻ vốn mộng mơ như tôi cũng nhận ra, phố đâu chỉ là những nghiêng nghiêng xao động, những tưởng tượng xa xăm.

Sau những ngày Hà Nội bước sang trạng thái bình thường mới, mọi hoạt động được mở cửa trở lại thì việc số ca nhiễm có chiều hướng tăng trở lại cũng là điều dễ hiểu. Thành phố của tôi lại được lưu ý hơn bởi những sắc màu đỏ, cam, vàng, xanh. Sự “mở cửa” trở lại đã đem lại tính thiết thực, phù hợp, đời sống của nhân dân đã ổn định và phát triển hơn sau những ngày dài giãn cách. Hầu hết người dân thành phố đã được tiêm đủ hai liều vắc-xin phòng Covid, điều này làm giảm nguy cơ lây nhiễm và trở nặng của dịch Covid-19. Dù mở cửa, song thành phố vẫn luôn đề cao và chú trọng công tác phòng, chống dịch và có biện pháp phù hợp để ứng xử với dịch bệnh.

Cho dù ở trong giai đoạn nào, trong vùng sắc màu nào thì ý thức của mỗi người, ý thức của cộng đồng là điều quan trọng nhất. Mọi biện pháp sẽ không mang lại hiệu quả nếu mọi người không thực hiện, chấp hành nghiêm túc. Điều quan trọng lúc này là chúng ta bình tĩnh xử lý những tình huống chống dịch theo đúng quy định và yên tâm làm việc, sinh sống.

Mặc dù bức tranh phố muôn màu muôn vẻ, nhưng có lẽ lúc này ai cũng nghĩ đến mầu xanh. Vùng xanh là mơ ước, là nỗ lực mà thành phố luôn luôn hướng đến.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/trong-sac-mau-cua-pho-673576/