Trọng tài V-League và niềm tin lung lay

Dư luận hiện đang nổi sóng vì chuyện trọng tài ở vòng 5 V-League 1-2023. Điều đáng nói là ngay trong giới trọng tài cũng 'nóng' và lên tiếng từ những sai sót không thể chấp nhận của một vài vị vua áo đen, trong khi ban trọng tài lại nói cứng là 'đúng'.

Trong giới chuyên môn sâu với nhau mà còn mỗi người một phách như thế thì thử hỏi, người hâm mộ, cầu thủ, huấn luyện viên biết tin vào ai trong bối cảnh đua tranh đang đến hồi khốc liệt này?

Thiên hạ lâu nay đã áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài, tất nhiên là trọng tài chính để giảm thiểu sai lầm, sai sót, ngõ hầu đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là giảm triệt để sai sót, sai lầm, bởi các trọng tài VAR cũng là con người, họ từng không kẻ vạch để xác định vị trí việt vị trong trận đấu nọ, từng bỏ qua cả tình huống bóng chạm tay trước khi dẫn đến bàn thắng…

Vô số tình huống bị bỏ qua, bàn thắng bị tước đoạt trong các trận đấu liên quan đến Arsenal hay Brighton của Giải Ngoại hạng Anh là ví dụ cụ thể. Và trọng tài chính lại cũng phạm sai lầm, sai sót khi không được hỗ trợ tốt nhất, không ra quyết định chính xác nhất có thể. Không riêng gì V-League như trường hợp ông Hồng Vũ trong trận Nam Định - Khánh Hòa mới đây, mà ở các giải hàng đầu thế giới cũng có chuyện “nhìn gà hóa quốc”, những quyết định vội vã, chủ quan… của nhiều vị vua áo đen, dẫn đến nhiều dư luận ồn ào như vừa nói ở trên.

Cái khác cơ bản là ở các giải đấu tiên tiến, ai đúng, ai sai, ai xứng đáng bị kỷ luật treo còi vĩnh viễn hoặc tạm thời đều được biết, được hiểu một cách rõ ràng, tường tận. Trọng tài sai, ban tổ chức giải có trách nhiệm xử lý nhưng bất cứ ai có hành vi xúc phạm trọng tài thì bị xử phạt rất nặng. Vì nhiều bài học xương máu nên dễ thấy trên thế giới rất ít chuyện các huấn luyện viên phê phán trọng tài trên công luận hay bất cứ đâu. Tất cả các hành xử khách quan, trung thực trên đều hướng tới việc bảo vệ niềm tin của khán giả, những người có quyền nhất vì đã bỏ tiền ra để mua chỗ trên sân nhằm thưởng thức bóng đá vào những ngày cuối tuần, giữa tuần, trọn cả cuộc đời.

Trong khi V-League 1, 2 của chúng ta đã bao giờ có một hành động bảo vệ khán giả mua vé đến sân hay chưa? Có phải vì V-League vốn chưa bao giờ thu hút được đông đảo khán giả tới sân để tìm kiếm những niềm vui bất tận của thể thao nên người ta chưa cần quan tâm đến chuyện “trên trời” này? Không quan tâm thì vẫn có chuyện nọ, chuyện kia liên quan đến trọng tài bẻ còi, kỷ luật rồi thì lại giao việc. Không xử phạt nên các huấn luyện viên vẫn có cơ hội để “đấu” trọng tài khi có cơ hội... Cái vòng luẩn quẩn đó cứ diễn ra hết năm này đến năm khác. Một đội bóng mạnh nào đó luôn có vua áo đen che chở, mùa này đến mùa khác và giờ vẫn nghe người khác ca thán, kêu trời. Một đội bóng nghèo nào đó đi đâu cũng bị trọng tài “đè ngửa” ra tuýt còi thật vô lý mà vẫn cắn răng chịu trận vì nói ra còn có hại nhiều hơn. Không chỉ giải chuyên nghiệp mà cả giải phong trào, câu chuyện buồn này cũng diễn ra như cơm bữa.

Vòng bảng U19 đang diễn ra hiện nay rất tiếc cũng có sự việc đáng buồn này. Chẳng hạn, 2 trận đấu đi/về giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 PVF, cả 2 trận trọng tài đều “tặng” penalty cho chủ nhà PVF vì những điều vô cùng trời ơi, đất hỡi. May là các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện đội khách không lạ lẫm gì chuyện thường ngày này nên phản ứng chừng mực và dành sức thi đấu bằng thực lực của mình để giành 4 điểm sau 2 trận khó nhọc. Cái chính là khán giả từ đó mất dần niềm tin về sự công bằng, trung thực trong thể thao. Rất tiếc, chính những người trong ngành lại vô tình đánh mất điều quý giá nhất mà họ đang đeo đuổi, phấn đấu.

Vậy nên, câu chuyện ồn ào về trọng tài sẽ vẫn còn tiếp tục được bàn luận, khi mọi chuyện vẫn còn lẫn lộn trắng, đen, đúng, sai về cùng một sự việc như trường hợp ông Hồng Vũ trên sân Thiên Trường ở vòng 5 V-League 1-2023 mới đây. Người hâm mộ dù biết chuyện ông trọng tài này không làm nhiệm vụ ở vòng 6 V-League nhưng không thể thỏa mãn với màn bưng bít vô duyên của ban trọng tài VFF sau một bản thông báo mà ngay trong giới chuyên môn cũng không đồng tình.

Rất khó để tránh khỏi sai lầm, sai sót là điều ai ai cũng thừa nhận. Nhưng không thể thừa nhận cách làm của ban trọng tài khi bất chấp tất cả để khẳng định “trọng tài xử lý đúng” mà thực chất là sai lè lè giữa ba quân thiên hạ. Đó thực chất là thiếu tôn trọng sự thật, thiếu tôn trọng người hâm mộ, gây mất niềm tin với đông đảo người yêu bóng đá. Mất mát đó lớn hơn nhiều so với việc nhăm nhăm bảo vệ một vị trọng tài từng bẻ còi năm 2019, nay lại sai dầm dề ai ai cũng thấy./.

Hoa Bùi

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/trong-tai-v-league-va-niem-tin-lung-lay-post267915.html