Trong tình yêu hơn nhau là ở chữ 'nhịn'

Đã yêu nhau thì không có khái niệm ai yêu ai nhiều hơn để so sánh mà là ở việc cả hai có muốn giữ cho nhau chút bình yên cuối cùng hay không.

Ảnh sưu tầm trên Internet

Vì ai cũng đặt chữ tôi lên quá cao nên thường nghĩ rằng nếu còn yêu chắc chắn sẽ níu chân nhau. Đặc biệt là con gái, luôn tự cho mình cái quyền giận dỗi và hờn trách, rồi bỏ đi đâu đó, mong chờ người yêu đến bên xin lỗi. Khi xảy ra cãi vãn, con trai cũng thường là người nhường nhịn hơn, để rồi cứ lặp đi lặp lại, hai người cứ thể dần dần chia xa nhau chỉ vì thiếu đi ở nhau chữ “nhịn”. Có mấy cặp đôi nghĩ được rằng, ngay cả khi đến kết hôn, muốn gìn giữ hôn nhân cũng phải cố gắng nhường nhịn nhau, đã là gia đình không có chuyện ai yêu ai hơn, mà là ai chấp nhận ai nhiều hơn.

Chẳng ai hoàn hảo cả, người yêu bạn cũng vậy, làm sao bạn có thể yêu cầu anh ấy yêu thương bạn nhiều hơn còn bạn thì sao cũng được. Anh ấy hy sinh cho bạn, bạn cũng cần bỏ ra chút tâm tư để vun đắp cho tình yêu của đôi bên. Đã là yêu nhau, hơn nhau là “nhịn”, chính là hơn nhau ở chữ chấp nhận. Nếu không học cách lắng nghe và chia sẻ, bạn sẽ sớm đánh mất tình yêu của mình mà thôi.

Yêu nhau có thể hơn nhau ở tuổi tác nhưng không thể hơn nhau ở việc ai yêu nhiều hơn thì được quyền nói nhiều hơn. Yêu nhau có thể hơn nhau ở địa vị nhưng đã là người yêu thì sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách, không có ai giàu ơn ai, giỏi hơn ai. Tình cảm chính là thứ duy nhất được phép đong đếm trong tình yêu, chứ không phải địa vị hay vật chất. Đến với nhua đã khó, nếu chỉ vì cãi lý với nhau phân kẻ thắng người bạn thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Bạn nhường nhịn không phải là bạn yêu người ta nhiều hơn mà là bạn tôn trọng đối phương hơn, bạn quý trọng tình cảm giữa đôi bên, không muốn dễ dàng đánh mất nó. Thứ tình cảm mà phải đi qua nhiều giông bão mới có được xứng đáng để bạn gạt bỏ lòng tự trọng, suy cho cùng trong tình yêu ai cũng là kẻ yếu đuối mà thôi. Họ chỉ gồng mình lên mạnh mẽ khi phải bảo vệ người yêu thương hoặc phải dứt áo ra đi khi tình cảm vẫn còn nhưng hết duyên hết nợ với nhau.

Đừng đánh giá ai đó qua việc người ta nhường nhịn người yêu, cũng như các anh chồng vậy, họ không sợ vợ mà là họ tôn trọng vợ, coi trọng vị trí của vợ trong gia đình. Đó không phải là người đàn ông hèn yếu mà là người hiểu được hạnh phúc là gì, muốn được hạnh phúc bền lâu bên nhau. Chỉ cần các bạn chỉ vì sĩ diện của bản thân mà không chịu nhường nhịn người mình yêu thương, người thứ ba sẽ có cơ hội xen vào. Sự rạn nứt do chính mình tạo ra, chỉ có thể trách bản thân mình không giữ gìn tình cảm, không nhường nhịn một chút thôi thì mọi việc đã khác.

Người con gái thông minh sẽ luôn ý thức được rằng, yêu hết mình, không hời hợt sẽ không phải hối tiếc, cho dù người yêu mình có vô tâm một chút, nhưng đối với tình yêu của luôn biết gìn giữ và trân trọng. Thứ mà con gái cần tìm kiếm suốt cuộc đời chính người yêu thương mình, chăm sóc mình, coi trọng mình hơn những mối quan hệ khác. Nếu chỉ vì đôi chút hiểu lầm hãy sẵn sàng gạt bỏ, bỏ đi những cái giận vô lý, bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn tay đó không nguội lạnh, trái tim vẫn hướng về mình.

Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, không cần bạn phải cố gắng thật nhiều, chỉ cần bạn cố gắng đủ là được, bởi vì nếu cả hai cùng nghĩ đến tình yêu thì chẳng có lý do gì lại lạnh lùng, cách xa nhau.

Hạ Trắng

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/trong-tinh-yeu-hon-nhau-la-o-chu-nhin-57715.html