Trụ biến áp đâu phải nơi buôn bán!

Hằng ngày, đi trên đường phố tại một số quận trung tâm TP HCM, tôi thấy không gian các trạm biến áp điện trên vỉa hè, lề đường bị không ít người dân chiếm dụng kê bàn dựng ghế, đặt xe đẩy để buôn bán (ảnh).

Còn nhớ vụ nổ bốt điện trên vỉa hè xảy ra tại TP Hà Nội vào tháng 11-2016, làm chết 1 người và nhiều người đang ngồi ở quán nước trà ngay dưới bốt điện bị thương. Sau vụ nổ, cơ quan chức năng, cũng như ngành điện lực ở Hà Nội nói riêng và nhiều tỉnh, TP khác đã "giật mình", ra quân dọn dẹp những quán hàng dưới chân, xung quanh bốt điện, trạm biến áp để bảo đảm sự an toàn, phòng ngừa hiểm họa. Thế nhưng, khi "chiến dịch" kết thúc, tình trạng chiếm dụng, xâm lấn bốt điện, trạm biến áp lại tái diễn.

Mấy tháng trước, có dịp đi Hà Nội, tôi quan sát thấy dưới chân rất nhiều bốt điện, trạm biến áp trên vỉa hè người ta kê bàn ghế bán trà đá, đồ ăn sáng, ăn trưa… và khách thản nhiên ngồi ăn uống khá đông.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng ở các địa phương, nhất là tại các TP lớn cùng ngành điện cần phải xử lý, giải tỏa triệt để tình trạng chiếm dụng không gian bốt điện, trạm biến áp để buôn bán; đồng thời, lập hàng rào chắn bằng khung sắt, gắn biển cảnh báo nguy hiểm. Những trường hợp cố tình vi phạm, cần cưỡng chế, xử phạt thật nặng.

Bài và ảnh: Đặng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/tru-bien-ap-dau-phai-noi-buon-ban-20180726210806171.htm