Trụ cột tuyển Pháp đau đớn sau khi bị đối thủ giẫm lên cổ

Chủ nhân của siêu phẩm đẹp nhất World Cup 2018, Benjamin Pavard phải thi đấu với 3 vết xước dài trên cổ sau khi hứng trọn gầm giày của hậu vệ Antonio Ruediger.

Sự cố xảy ra ở ngay đầu trận đấu giữa ĐT Đức và Pháp trong khuôn khổ Nations League. Trong một pha tranh chấp, Antonio Ruediger đã giẫm thẳng lên cổ của Benjamin Pavard.

Cổ của hậu vệ phải bên phía tuyển Pháp đã bị xước 3 đường kéo dài từ trên xuống dưới.

Vẻ mặt đau đớn của ngôi sao đang chơi cho CLB Stuttgart sau khi hứng trọn gầm giày của đối thủ.

Sau khi được sơ cứu, vết thương của Pavard đã sưng lên. Sao trẻ sinh năm 1996 vẫn nén đau để chơi hết 90 phút trận hòa 0-0 của nhà ĐKVĐ World Cup trên sân Allianz Arena.

"Wolverine (siêu anh hùng với 3 móng vuốt) đã xuất hiện ở Munich và dường như anh ấy không thích Benjamin Pavard", Squawka miêu tả về vết thương trên cổ của ngôi sao tuyển Pháp.

"Sao Chelsea, Antonio Ruediger để lại dấu ấn trên người Benjamin Pavard sau một cú giẫm lên cổ trong trận đấu giữa tuyển Đức và Pháp".

"Benjamin Pavard đã bị Wolverine tấn công", CĐV Jake Entwistle bông đùa.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tru-cot-tuyen-phap-dau-don-sau-khi-bi-doi-thu-giam-len-co-post875080.html