Trúc Nhân, MONO tình cảm trên sân khấu

Đêm nhạc 'Upgeneration' quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ Trúc Nhân và sao trẻ MONO tương tác tình cảm trong tiết mục 'Có không giữ mất đừng tìm'.

Đêm nhạc diễn ra trong hơn 2 tiếng, gồm 4 chương với quy mô 4.000 khán giả tại sân khấu Lan Anh. Ban nhạc indie Cá Hồi Hoang mở màn với loạt bài Hiệu ứng trốn chạy, Tầng thượng 102, Vậy thì và 5AM.

Đêm nhạc diễn ra trong hơn 2 tiếng, gồm 4 chương với quy mô 4.000 khán giả tại sân khấu Lan Anh. Ban nhạc indie Cá Hồi Hoang mở màn với loạt bài Hiệu ứng trốn chạy, Tầng thượng 102, Vậy thì và 5AM.

Như tên gọi, chương 2 "Singer - song writer" dành cho các ca - nhạc sĩ. Trịnh Thăng Bình - giám đốc sản xuất - mặc áo họa tiết LV tím bắt mắt trình diễn các bài hit quen thuộc như Vỡ tan, Khác biệt to lớn và mashup Người ấy - Đoạn kết.

Lần đầu tiên, Trịnh Thăng Bình và Hoàng Dũng song ca trên sân khấu. Hai giọng nam cao trữ tình dễ dàng hòa quyện.

Hoàng Dũng chinh phục hơn 4.000 khán giả bằng các bài trong EP Yên vừa phát hành năm 2022 gồm Ném câu yêu vào không trung, Đôi mươi và Đoạn kết mới.

Chương 3 của đêm nhạc "Beautiful voice" dành cho 3 ca sĩ giọng đẹp Uyên Linh, Trung Quân và Mai Trang. Uyên Linh và Trung Quân nhiều lần song ca nhưng đây là lần đầu họ hát Giữa Đại lộ Đông Tây.

“Bài này chị Uyên Linh chọn lại là hit của chị nên tôi hát có hơi run. Dù vậy, hai chị em hướng đến sự tự nhiên, thoải mái nhất chứ không quá áp lực", Trung Quân chia sẻ.

Trung Quân nói thêm: "Tôi mướt mồ hôi, không chịu nổi khán giả quá sung! Thế hệ ca sĩ của tôi đều ước mơ được hát ở sân khấu Lan Anh, đêm nhạc cuồng nhiệt này khiến tôi nhớ lại ngày xưa ấy".

Uyên Linh hát Đã hơn một lần, Lặng thầm và Bước qua mùa cô đơn với phong cách trữ tình thường lệ.

Chương cuối "Unique icon", sân khấu vỡ òa bởi sự xuất hiện của Trúc Nhân và MONO. Khi thể hiện loạt hit Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa…, Trúc Nhân bị khán giả đồng thanh át giọng.

Ca sĩ gây ấn tượng với cách xử lý mới mẻ, biến hóa mỗi lần trình diễn hit cũ. Khi hát Bốn chữ lắm, Trúc Nhân quỳ một chân trên sân khấu để gần khán giả hơn.

Trúc Nhân và MONO song ca Có không giữ mất đừng tìm. Lần đầu đứng chung sân khấu, họ dành cho nhau những tương tác tình cảm, dễ thương.

MONO nói với Trúc Nhân: "Hôm nay em rất hạnh phúc, khán giả tuyệt vời, anh Trúc Nhân rất dễ thương. Tuy em chỉ hát 2 câu ngắn cùng anh thôi nhưng cũng thấy rất vui".

Trên sân khấu, tân binh MONO diện đồ da đen bó sát quen thuộc. Lần đầu tiên anh hát live bài Em là cùng ban nhạc.

Đêm nhạc làm nóng sân khấu Lan Anh - "Thánh đường âm nhạc" một thuở của nghệ sĩ Việt bị "bỏ hoang" một thời gian dài. Sau chương trình, sân khấu này sẽ tu bổ, nâng cấp và dự kiến hoạt động lại vào tháng 6 cùng năm.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/truc-nhan-mono-tinh-cam-tren-san-khau-2122391.html