TRỰC TIẾP EURO: Duyên nợ Thổ Nhĩ Kỳ - Croatia

TPO - Với quyết tâm giành kết quả có lợi trong ngày ra quân, Croatia tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó có bộ đôi tiền vệ tài năng Luka Modric và Ivan Rakitic. Ấn F5 để liên tục cập nhật.

Croatia (phải) có đòi được món nợ trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu tối nay? Ảnh: getty imaces

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

19:37 ngày 12/06/2016

Các cầu thủ Croatia khởi động trước trận đấu.

19:36 ngày 12/06/2016 Trên BXH FIFA mới công bố, Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp thứ 18 còn Croatia đứng thứ 27.

19:34 ngày 12/06/2016

Cổ động viên của Croatia và Thổ Nhĩ Kỹ trước trận đấu.

19:33 ngày 12/06/2016

Đội hình xuất phát của hai đội:

Croatia: Subasic; Srna, Corluka, Vida, Strinic; Modric, Badelj; Brozovic, Rakitic, Perisic; Mandzukic.

Thổ Nhĩ Kỳ: Babacan; Gonul, Topal, Balta, Erkin; Tufan, Selcuk Inan, Ozyakup; Calhanoglu, Arda Turan; Tosun

Chúng ta chắc chưa thể quên trận tứ kết EURO 2008. Đó là một trận đấu kịch tính và khiến người xem không khỏi đau tim, khi hai đội hòa 0-0 trong hai hiệp chính. Bước sang hiệp phụ, Croatia vượt lên dẫn trước ở phút 119 nhưng lại để Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hòa ở phút 122. Cả hai phải quyết định bằng loạt đá luân lưu 11m, chiến thắng 3-1 trên chấm 11m cuối cùng thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ!

Thổ Nhĩ Kỳ tuy không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay nhưng họ là một trong những đối thủ đáng gờm của mọi đội bóng cùng bảng D. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên mạnh hơn rất nhiều và họ đang được kỳ vọng sẽ tạo ra điều khác biệt.

Đến với EURO năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều thay đổi. Đội bóng này đang sở hữu hàng tiền vệ với sức tấn công mạnh mẽ. Đáng chú ý là bộ 3 đang thi đấu ở nước ngoài gồm Nuri Sahin (Dortmund), Arda Turan (Barcelona) và Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen).

Arda Turan, ngôi sao đang thi đấu cho Barcelona, sở hữu đôi chân khéo léo, tốc độ nhanh và những đường chuyền hoàn hảo. Ngoài ra Nuri Sahin, Hakan Calhanoglu, Mehmet Topal cũng là những tiền vệ xuất sắc tạo nên một bộ khung vững chắc. Ba cái tên nơi hàng tiền đạo bao gồm Burak Yilmaz, Cenk Tosun, Yunus Malli cũng tăng thêm về khả năng săn bàn của Thổ.

Đối lại, trong đội hình Croatia cũng có những cái tên đủ để những đội bóng khác phải dè chừng. Bộ đôi của Real Madrid là Luka Modric và Mateo Kovacic cùng danh thủ đang khoác áo Barcelona là Ivan Rakitic đang tạo thành một thế lực đáng sợ nơi tuyến giữa. Tiền đạo đang khoác áo Juventus, Mario Mandzukic cũng rất đáng gờm ở hàng công. Có trong tay nhiều cầu thủ tài năng và nhiều kinh nghiệm, trận đấu là cơ hội để Croatia đòi lại món nợ năm 2008. Đội tuyển Croatia sẽ dùng... trận thua Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết EURO 2008 để thắp sáng ngọn lửa quyết tâm cho trận đấu này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia được coi là cặp đấu đầy duyên nợ, tương đối ngang tài ngang sức nên sẽ căng thẳng và quyết liệt, trận đấu sẽ rất chặt chẽ và khó có nhiều bàn thắng. Nhiều khả năng 2 đội sẽ chia điểm trong ngày ra quân.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/tho-nhi-ky-croatia-20h-ngay-126-doi-dau-duyen-no-1015032.tpo